Khoảnh khắc trong veo tuổi 15, học sinh lớp 9 chào đón bước ngoặt mới

Giữa những gương mặt rạng ngời, nổi bật là hình ảnh cô bạn Hồ Ngọc Hoàng Yến, lớp 9A9. Vừa vinh dự nhận bằng khen của UBND TPHCM và giấy khen của trường với những thành tích xuất sắc trong lĩnh vực thể dục thể thao, Hoàng Yến không giấu được niềm vui và những kỷ niệm đáng nhớ dưới mái trường Trần Văn Ơn.
Năm học vừa qua, em đã xuất sắc giành huy chương vàng nội dung kumite đồng đội nữ khối THCS tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc 2024 và huy chương bạc tại Giải thể thao học sinh thành phố năm học 2024-2025. Ít ai biết rằng, cô bạn tài năng này chỉ mới làm quen với kumite vỏn vẹn 2 năm, những thành quả đạt được đáng ngưỡng mộ.
Trần Ngọc Lan, học sinh lớp 9A2, được khen thưởng khi đạt giải nhất môn khoa học tự nhiên trong kỳ thi Học sinh giỏi cấp thành phố.
“Em cảm thấy vô cùng vinh dự và biết ơn thầy cô đã tận tình giảng dạy, truyền cho chúng em ngọn lửa đam mê khám phá khoa học. Giải thưởng này không chỉ là niềm vui của riêng em mà còn là động lực để em tiếp tục cố gắng hơn nữa trên con đường học vấn phía trước”, Lan bày tỏ.
Chăm chút cho con trang phục thật chỉn chu trước khi lên nhận bằng, chị Nguyễn Tuyết Trang, phụ huynh em Nguyễn Hữu Trí, không giấu nổi sự nghẹn ngào.
Ánh mắt người mẹ ánh lên niềm xúc động xen lẫn tự hào: "Nhìn con trưởng thành từng ngày, đạt được những thành tích đáng tự hào, tôi thực sự rất hạnh phúc. Mái trường Trần Văn Ơn đã không chỉ trang bị kiến thức mà còn chắp cánh cho ước mơ của các con. Hôm nay là một ngày thật đặc biệt, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời con".
Trong diễn văn tại buổi lễ, thầy Nguyễn Công Phúc Khánh, Phó hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn, đã gửi gắm những lời dặn dò tâm huyết đến các em học sinh lớp 9.
Thầy nhấn mạnh rằng, dù mỗi em sẽ có những nguyện vọng và lựa chọn trường THPT khác nhau, điều quan trọng là các em hãy giữ vững quyết tâm và tự tin vào con đường mình đã chọn.
Thầy cũng không quên nhắn nhủ dù ở đâu, môi trường học tập nào, các em hãy luôn trân trọng và giữ gìn tình cảm, sự kính trọng đối với thầy cô và cha mẹ - những người luôn yêu thương, đồng hành cùng các em trên mọi bước đường.
Đặc biệt, thầy Phó hiệu trưởng đã dành những lời khuyên chân thành cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đang đến gần. Thầy mong muốn các em giữ được sự bình tĩnh, tự tin và phát huy tối đa khả năng của mình trong kỳ thi quan trọng này. Thầy khẳng định, dù kết quả có ra sao, nhà trường và thầy cô vẫn luôn tự hào về sự nỗ lực hết mình của các em.
Nhìn nhận về khóa học sinh đặc biệt này, thầy Nguyễn Công Phúc Khánh chia sẻ, đây là lứa học sinh đầu tiên được học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 và đã trải qua những ảnh hưởng không nhỏ của đại dịch Covid-19 trong quá trình học tập.
Việc các em đứng trước ngưỡng cửa của kỳ thi lớp 10 với nhiều đổi mới càng cho thấy sự bản lĩnh và tinh thần vượt khó đáng quý.
Trong bài phát biểu tri ân gia đình và thầy cô, em Nguyễn Song Ngọc Châu xúc động: "Xin cho chúng con được nói lên lòng biết ơn sâu sắc...".
Em dành những lời tri ân chân thành nhất đến cha mẹ: "Ba mẹ kính yêu! Xin cho chúng con được nói lên lòng biết ơn sâu sắc với cha, mẹ. Bởi cha, mẹ đã và sẽ luôn đồng hành, cố gắng tạo điều kiện tốt nhất trong khả năng có thể để chúng con được học hành, vui chơi.
Mỗi chặng đường, cột mốc mà chúng con đi qua, mỗi thành quả mà chúng con đạt được đều hiện diện bóng dáng tảo tần, vất vả của cha, mẹ. Chúng con sẽ cố gắng hết sức để cha mẹ có thể mỉm cười trên mỗi hành trình trưởng thành của chúng con".
Không quên công ơn dạy dỗ của thầy cô, Song Châu bày tỏ lời tri ân sâu sắc đến thầy cô, những người đã tận tâm dìu dắt, truyền đạt kiến thức và thắp sáng ước mơ cho chúng con.
Gửi gắm tình cảm đến bạn bè, Song Châu nói tiếp: "Các bạn thân yêu ơi! Nếu ví cuộc đời như một quyển sách, thì chương sách "thời cấp 2" của chúng ta đang dừng ở trang cuối.
Chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều buồn, vui. Làm sao có thể quên được kỷ niệm của những giờ trên lớp, của những kỳ thi, của những chuyến dã ngoại, những nhí nhố, giận hờn học trò...
Không lâu nữa chúng ta sẽ vào những ngôi trường THPT khác nhau, Thời gian gặp nhau cũng sẽ ngày càng ít đi. Nhưng mình tin rằng, tình bạn của chúng ta sẽ mãi luôn đẹp và thắm thiết như bây giờ...", nữ sinh chia sẻ.