Khoản thu 'tự nguyện': 'Nhiều lúc không đồng ý, muốn không ký nhưng rồi vẫn phải ký'

Cầm những tờ giấy về các khoản thu "tự nguyện" đầu năm học, nhiều phụ huynh dù trong lòng không muốn ký nhưng buộc phải ký vì sợ con bị chuyển lớp, bị cô giáo "đì", bị "tẩy chay"…
Bài viết 'Cầm xấp giấy lấy chữ ký đồng thuận các khoản thu buổi họp phụ huynh đầu năm, lòng tôi nặng trĩu' trên báo Tuổi Trẻ Online nhận được nhiều ý kiến đồng tình và chia sẻ từ các bậc phụ huynh, giáo viên trong bối cảnh một số trường phổ thông đã bắt đầu họp phụ huynh đầu năm học 2025-2026 và thông báo về các khoản thu "tự nguyện".
Ký để con em "yên ổn" học
Gửi đến Tuổi Trẻ Online, nhiều phụ huynh bức xúc cho biết họ thực sự bị ép buộc phải đóng những khoản tiền mà họ chưa hiểu gì về nó. Thậm chí, họ luôn bị ban phụ huynh khuyến khích "ủng hộ thêm tiền vào quỹ phụ huynh".
Bach, một phụ huynh lớp 5, kể rằng anh phải ký nộp nhiều khoản chi phí khác nhau. "Ngoài những khoản bắt buộc theo quy định, có cả những khoản phải nộp nhưng được trưởng ban phụ huynh giới thiệu khá qua loa và không phát bảng dự toán thu chi mà chỉ giới thiệu rồi yêu cầu nộp. Danh sách các khoản yêu cầu nộp có một số khoản làm phụ huynh chúng tôi rất ngạc nhiên vì trái với quy định".
Cũng có con ở bậc tiểu học, chị Anna Phạm kể rằng con chị đang học lớp 4 và khi nhà trường đưa ra bảng thông báo các môn học tự nguyện, chị và nhiều phụ huynh khác đã phản ứng rất quyết liệt, không đồng ý cho con học tin học IC3, STEM, kỹ năng sống nhưng đến nay các giáo viên vẫn tìm nhiều cách dụ dỗ, thuyết phục phụ huynh, học sinh.
Có những môn học như "Tiếng Anh toán - khoa, tiếng Anh giáo viên nước ngoài", chị và nhiều phụ huynh "thực sự bị ép"... Bởi trong buổi họp, phụ huynh chỉ được nói qua loa về môn Anh văn và thuyết phục tất cả phụ huynh ký tên đồng ý - bạn đọc Anna Phạm bày tỏ.
Phụ huynh không hiểu gì về các môn học mà trường đưa ra, không được biết về dự toán các khoản đóng góp cho quỹ lớp, quỹ trường… nhưng vì sao họ vẫn phải ký tên trên bảng "tự nguyện" đồng thuận?
Nguyên nhân được nhiều "người trong cuộc" bộc bạch. Việc ký tên đồng ý các khoản (kể cả các khoản thấy thật sự không cần thiết) đối với anh Trần Quang Đinh nhằm để con em mình "yên ổn" học.
Còn đối với bạn đọc có tên Mr Hiển dù trong lòng "nhiều lúc không đồng ý, muốn không ký nhưng rồi cũng phải ức chế mà ký" chỉ bởi nếu không ký, không đạt được đồng thuận 100% thì lớp không triển khai được và con mình sẽ phải chuyển qua lớp khác để học, xa bạn, xa bè, con sẽ buồn… Đối với những phụ huynh khác, có khi là để tránh con bị "tẩy chay" vì cha mẹ không chịu ký các khoản "tự nguyện".
Trường cần thu ít và sở nên có "đường dây nóng"
Gửi ý kiến về Tuổi Trẻ Online, nhiều phụ huynh cho biết họ tham gia cuộc họp phụ huynh với nhiều nỗi niềm, thậm chí bị căng thẳng bởi rất nhiều khoản thu lớn. Có phụ huynh tính ra phải nộp đến 14 triệu đồng cho các khoản thu đầu năm học của con (!?).
Vì thế, họ mong mỏi sẽ có những giải pháp thiết thực, cụ thể để việc đóng góp vào các quỹ ở trường hoặc tham gia vào các môn học phải thực sự là sự tự nguyện thực chất dựa trên nhu cầu và khả năng của mỗi phụ huynh, học sinh.
"Các khoản thu cần hợp lý, thu ít, phù hợp với đa số thu nhập của người dân" - một phụ huynh lên tiếng.
"Sở Giáo dục nên có đường dây nóng hoặc hộp thư tâm tình để phụ huynh gửi những lá thư tâm sự đảm bảo môi trường minh bạch cho giáo dục..." - bạn đọc có nick 18thonvuontrau mong mỏi.