Khổ vì hàng xóm thuê nhà nhỏ nhưng nuôi 3 con chó

Sống yên lành, không động chạm đến ai, một hôm tôi chỉ ra nhắc nhở người ta không nên thả rông chó. Thế mà lại bị chửi bằng những lời lẽ tục tĩu nhất.
Chủ chó là một nhóm người đang thuê trọ ngay đầu ngõ. Họ rất hay dùng chiêu đập phá, hăm dọa, thậm chí dọa gọi giang hồ đánh nếu ai dám lên tiếng nhắc nhở.
Nhà trọ nhỏ như lỗ mũi mà nuôi tới ba con chó cỡ vừa, để thả rông phóng uế khắp nơi rồi còn mắng ngược lại nếu ai bảo mang chó vào nhà. Buổi tối thì mở toang cửa, mặc cho chó muốn đi đâu thì đi (có lần từng dí cắn người đi đường).
Xe chạy vào xóm, chúng lao ra, tôi suýt tông phải vài lần. Chó thì nằm ngay giữa đường, chủ thì lì lợm không chịu dắt đi.
Cơ quan chức năng có đến, cũng chỉ nhắc nhở vài câu. Họ khóc lóc rồi đâu lại vào đấy. Tôi thực lòng không muốn dính líu gì đến chủ chó, nhưng tôi không thể không xem những hành vi côn đồ, vô văn hóa ấy là điều không thể chấp nhận. Tôi đã từng mang phân chó đến trả lại cho họ. Sau đó, họ đến đập cửa, chửi rủa.
Việc chó thả rông thực sự là một vấn nạn, nhưng lại chưa được quan tâm đúng mức nên mới xảy ra tình trạng như hiện nay.
Con đường mới làm xong thì đã thấy chó thả rông trắng cả đường. Đi ngang qua bốc mùi kinh khủng, nắng thì khắm, mưa thì bầy nhầy, nhìn mà ớn... ngay trước nhà ông tổ trưởng mà ông ấy cũng không làm gì được. Tôi thực sự quá mệt mỏi. Đi đâu cũng thấy chó, thấy phân.
MT