Khỉ mặt vuông gây bật cười ở Trung Quốc

![]() |
Da Zhuang thuộc giống khỉ đầu đen, đang là "ngôi sao mới nổi" tại công viên động vật hoang dã ở Hợp Phì, Trung Quốc. Ảnh: HK01. |
Từ tháng 4, Công viên động vật hoang dã Hợp Phì (Trung Quốc) nhộn nhịp hơn thường lệ nhờ một nhân vật đặc biệt: chú khỉ đầu đen tên Da Zhuang.
Sở hữu gương mặt vuông khác lạ, đôi mắt tròn to chớp chớp và biểu cảm “không được thông minh cho lắm”, Da Zhuang khiến du khách bật cười.
Trái với vẻ ngoài “xấu lạ”, Da Zhuang lại được giới chuyên gia đánh giá là một cá thể nổi bật trong loài khỉ đầu đen, theo HK01.
Ông Trương Xuân Tuyết, nhà bảo tồn động vật tại công viên, cho hay chính đặc điểm khuôn mặt vuông và thân hình to lớn đã khiến Da Zhuang trở thành "mỹ nhân" của thế giới loài khỉ này.
"Đối với khỉ đầu đen, mặt càng vuông, thân càng to thì địa vị trong bầy càng cao", ông nói thêm.
![]() ![]() ![]() ![]() |
Sở hữu gương mặt vuông vức, độc đáo, song Da Zhuang được khen ngợi thông minh và "rất cưng chiều vợ con". Ảnh: HK01. |
Hiện tại, công viên đang chăm sóc 4 cá thể khỉ đầu đen gồm: 2 con đực là Da Zhuang và Di Di, một con cái tên Xiao Mei và một khỉ con mới sinh chưa đặt tên. Da Zhuang được chuyển đến từ vườn thú Hàng Châu (Trung Quốc) và đã sinh sống tại Hợp Phì suốt 10 năm qua. Tuy nhiên, thời gian gần đây, bộ dáng độc đáo của con khỉ mới lan truyền rộng trên mạng xã hội và được nhiều người chú ý đến.
Điều thú vị là khỉ đầu đen không chỉ dễ thương mà còn rất thông minh. Chúng có thể sử dụng đuôi linh hoạt để giữ thăng bằng và thậm chí biết dùng đá để đập vỡ quả óc chó - một hành vi thể hiện khả năng dùng công cụ hiếm thấy trong thế giới loài khỉ.
Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình, Da Zhuang còn ghi điểm nhờ tính cách tình cảm và biết “bảo vệ gia đình”. Theo ông Trương, dù thường xuyên chơi đùa với em trai, Da Zhuang luôn ngăn không cho em lại gần bạn đời Xiao Mei và đứa con nhỏ.
“Nó rất cưng chiều vợ con”, ông nói với vẻ đầy tự hào.
Sự nổi tiếng bất ngờ của Da Zhuang cho thấy sức hút đặc biệt từ thiên nhiên hoang dã, nơi mỗi cá thể động vật đều có thể trở thành "ngôi sao" theo cách riêng, miễn là chúng đủ đặc biệt để khiến du khách mỉm cười.
Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?
Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.
Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.
> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'