Nhảy đến nội dung
 

Khán giả 'gai người' trước giọng hát của 2 NSND Quang Thọ, Trung Đức và Tùng Dương

Tối 28/4, chương trình “Đảng trong mùa xuân đại thắng” với tiếng hát của NSND Quang Thọ, Trung Đức, Tùng Dương và các nghệ sĩ hàng đầu của dòng nhạc cách mạng đã khiến khán giả xúc động.

Sau thành công rực rỡ tại Đà Nẵng, chương trình nghệ thuật đặc biệt Đảng trong mùa xuân đại thắng mùa 2 đã diễn ra vào tối 28/4 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã tới dự chương trình. 

Đảng trong mùa xuân đại thắng được ví như khúc tráng ca mừng 50 năm thống nhất đất nước khi giới thiệu những ca khúc kinh điển nhất của dòng nhạc cách mạng qua những giọng ca hàng đầu đã quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả xưa và nay như: NSND Quang Thọ, NSND Trung Đức, NSND Thu Hiền, Tùng Dương, Lan Anh, Đăng Dương.... 

Chương trình được chia làm 2 phần: Mãi niềm tin theo Đảng Mùa xuân đại thắng. Ở phần 1, các tiết mục được nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng chuyển soạn cho dàn nhạc giao hưởng. Khán giả gai người khi được thưởng thức tiếng hát của NSND Quang Thọ, Đăng Dương, Lan Anh, Viết Danh, Đào Tố Loan, Bảo Yến, Phạm Khánh Ngọc, Lê Anh Dũng, Đông Hùng.... qua những giai điệu cách mạng sống mãi với thời gian. 

Lan Anh hát "Bài ca hy vọng" cùng Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời: 

Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời (Sun Symphony Orchestra - SSO) với sự góp mặt của các nhạc công tài năng trong nước và quốc tế dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng danh tiếng Olivier Ochanine mang đến phần hòa âm phối khí hoành tráng, tinh tế, nâng tầm các ca khúc cách mạng kinh điển. Khá thú vị là các ca khúc nhạc đỏ được các nhạc công và nhạc trưởng người nước ngoài thể hiện ấn tượng, mới mẻ nhưng vẫn không mất đi tinh thần Việt Nam. 

Đặc biệt đêm nhạc quy tụ 3 NSND hàng đầu của dòng nhạc đỏ gồm Quang Thọ, Thu Hiền và Trung Đức. Dù đã ở độ tuổi U80 nhưng các nghệ sĩ vẫn cống hiến cho khán giả những tiết mục đầy cảm xúc và nhiệt huyết với giai điệu quen thuộc: Chào em cô gái Lam Hồng, Câu hò bên bờ Hiền Lương, Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng, Tình ca.

NSND Trung Đức - "Chào em cô gái Lam Hồng": 

Sân khấu được dàn dựng công phu với hiệu ứng hình ảnh ấn tượng làm tăng hiệu quả tuyệt đối cho các tiết mục biểu diễn. Đảng trong mùa xuân đại thắng được xây dựng như một bản hùng ca nghệ thuật, kết nối quá khứ vẻ vang của dân tộc với hiện tại và tương lai tươi sáng. Khán giả như được ngược dòng lịch sử để sống lại những thời khắc trọng đại, đầy bi tráng nhưng cũng vô cùng tự hào qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc.

Trong phần 2 của chương trình, Tùng Dương một lần nữa khiến khán giả xúc động với giọng hát lay động trong Màu hoa đỏ cùng phần dàn dựng ấn tượng. Thông qua âm nhạc, chương trình ca ngợi sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tôn vinh tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí quật cường, lòng dũng cảm và sự hy sinh của các thế hệ cha anh đã làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975 lịch sử để thống nhất non sông. 

Tiết mục cuối chương trình với liên khúc 5 anh em trên 1 chiếc xe tăng, Tiến về Sài GònĐất nước trọn niềm vui với sự thể hiện của Đăng Dương, Vũ Thắng Lợi, Lê Anh Dũng, Viết Danh, Đông Hùng đã mang tới màn biểu diễn bùng nổ và xúc động.

Cả khán phòng Nhà hát Hồ Gươm cờ hoa rợp trời hoà theo tiếng nhạc như sống lại thời khắc chiến thắng 50 năm trước. Một lần nữa khán giả hạnh phúc cảm nhận hoà bình hôm nay, niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.  

NSND Thu Hiền chia sẻ: "Tham gia chương trình Đảng trong mùa xuân đại thắng, tôi mang đến những giai điệu bất hủ của Câu hò bên bờ Hiền Lương. Tôi đã từng hát ca khúc này trong bối cảnh hết sức đặc biệt. Không phải trên cầu mà hát bên triền sông, dưới lòng địa đạo, đứng bên này sông để cất lên tiếng lòng cho người bên đó.

Có những khi hát dưới địa đạo, không micro mà chỉ với một cái đèn măng-xông, đèn bão, những giai điệu cứ thấm mãi trong tâm can, không bao giờ quên được. Mang theo ca khúc đã trở thành dấu ấn ký ức tới chương trình Đảng trong mùa xuân đại thắng, tôi cho rằng đó là một dịp để được sống lại với cảm xúc thiêng liêng nhất trong cuộc đời". 

NSƯT Đăng Dương nói: "Dàn nhạc giao hưởng SSO là một trong những dàn nhạc tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được trình diễn cùng nhạc trưởng Olivier. Mỗi một nghệ sĩ đều mang hết tâm huyết đến chương trình. Chúng tôi đã tập luyện ngày đêm với nhau bởi có rất nhiều tiết mục như hát song ca, đơn ca, tam ca, tốp ca, cần có thời gian hoà nhịp. Dù chỉ có 2 ngày nhưng chúng tôi đã nỗ lực hết mình để hoàn thành yêu cầu của BTC, mang đến cho khán giả những phần trình diễn cảm xúc nhất". 

Tùng Dương - "Màu hoa đỏ:

Ảnh: BTC
Clip: Quỳnh An