Khai mạc Liên hoan phim Cannes: Nóng vì bê bối tình dục, khỏa thân và thuế của ông Trump

Khai mạc Liên hoan phim Cannes vào tối 13-5 (giờ Paris, tức rạng sáng 14-5 ở Việt Nam) có bị phủ bóng đen bởi bê bối tình dục của một diễn viên biểu tượng.
Liên hoan phim Cannes lần thứ 78 năm nay sẽ đậm tính Hollywood với rất nhiều ngôi sao tham dự. Ngày khai mạc đến gần, bầu không khí ở "đấu trường Colosseum của điện ảnh" ngày càng trở nên nô nức.
Liên hoan phim Cannes 2025 diễn ra từ ngày 13 đến 24-5 tại Pháp.
Vấn đề tình dục, khỏa thân, thuế quan
Tuy nhiên, theo BBC, bầu không khí sôi động của ngày khai mạc có thể phần nào bị lu mờ bởi một sự việc bên lề: bê bối của Gérard Depardieu - diễn viên biểu tượng của nền điện ảnh Pháp. Ngày 13-5, ngôi sao toàn cầu 76 tuổi đã bị tòa án Pháp kết tội tấn công tình dục hai phụ nữ trên trường quay vào năm 2021.
Vấn đề bạo lực tình dục trong ngành công nghiệp điện ảnh là một chủ đề mới mẻ. Vào tháng trước, một cuộc điều tra của Quốc hội Pháp đã chỉ trích tình trạng lạm dụng tình dục "có tính hệ thống".
Vào ngày 12-5, huyền thoại màn bạc Brigitte Bardot lại lên tiếng bảo vệ hai nghệ sĩ Pháp bị cáo buộc, bao gồm Depardieu và diễn viên kiêm đạo diễn Nicolas Bedos (người vào năm 2024 đã bị kết tội tấn công tình dục hai người đàn ông). Bà nói rằng họ nên được phép "tiếp tục sống cuộc đời của mình".
Đây là sự việc bên lề nhưng liên quan đến một tên tuổi rất lớn của nền điện ảnh thế giới nên cũng sẽ là chủ đề bàn luận tại Cannes.
Đồng thời, những người làm kinh doanh trong ngành cũng sẽ gặp nhau để bàn luận về kế hoạch áp đặt thuế 100% đối với các bộ phim sản xuất ở nước ngoài của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Bộ trưởng Văn hóa Pháp Rachida Dati gần đây bình luận việc áp đặt thuế như vậy sẽ dẫn đến việc "ngành công nghiệp Mỹ bị trừng phạt, chứ không phải chúng tôi".
Theo Vulture, thuế quan của ông Trump là một trong những chủ đề bao trùm buổi họp báo trước thềm Liên hoan phim Cannes vào hôm 13-5.
Một nhà báo hỏi chủ tịch ban giám khảo Juliette Binoche về "thuế phim" mà ông Trump đề xuất, đặt câu hỏi: "Điều gì đang bị đe dọa đối với cộng đồng điện ảnh quốc tế?".
"Tôi không chắc mình có đủ khả năng để trả lời" - Binoche nói - "Nó đòi hỏi một phân tích về ngành công nghiệp điện ảnh trên thế giới.
Tôi hiểu rằng Tổng thống Trump đang cố gắng bảo vệ đất nước của ông ấy. Nhưng đối với chúng tôi, chúng tôi có một cộng đồng làm phim rất mạnh mẽ trên lục địa của mình, ở châu Âu này, nên tôi không biết phải nói gì về chuyện đó.
Chúng ta có thể thấy rằng ông ấy đang chiến đấu bằng nhiều cách khác nhau để cứu nước Mỹ. Và cứu chính mình".
Và đột nhiên, tại thành phố biển đầy phóng khoáng của nước Pháp - nơi vẫn hãnh diện vì sự tự do tình dục, năm nay ban tổ chức đã quyết định "không ai được phép khỏa thân trên thảm đỏ nữa".
Nữ giám khảo Halle Berry là một trong những ngôi sao tiên phong mặc theo phong cách xuyên thấu, nhưng cô nói cô sẵn sàng tuân thủ quy định của ban tổ chức.
"Quy định về khỏa thân có lẽ cũng là một ý hay" - chủ tịch ban giám khảo Juliette Binoche khen ngợi liên hoan phim.
Cannes tái lập vị thế, cuộc đua Cành cọ vàng gay cấn
Trong những năm gần đây, Cannes đang tái khẳng định vị thế là bệ phóng chính cho các ứng cử viên giải thưởng quốc tế.
Anora - phim đoạt Cành cọ vàng tại Cannes năm ngoái - cũng giành giải Phim hay nhất tại lễ trao giải Oscar năm nay. 4 trong số 5 phim giành Cành cọ vàng gần đây nhất đã được đề cử Phim hay nhất.
Các ứng cử viên cho giải Cành cọ vàng năm nay bao gồm Die My Love - phim chuyển thể của đạo diễn người Scotland Lynne Ramsay với hai diễn viên Jennifer Lawrence và Robert Pattinson.
Diễn viên người Anh Josh O'Connor - nổi tiếng với vai Thái tử Charles trong The Crown - đóng 2 phim tranh giải là The History of Sound và The Mastermind.
The Phoenician Scheme, bộ phim mới của Wes Anderson, có dàn diễn viên đình đám nhất tại Cannes năm nay: Scarlett Johansson, Benicio Del Toro, Tom Hanks và Benedict Cumberbatch.
Joaquin Phoenix và Emma Stone đóng Eddington, phim hài đen tối thời đại dịch của Ari Aster.
Nouvelle Vague của đạo diễn Richard Linklater kể về quá trình thực hiện bộ phim kinh điển Breathless năm 1960 của Jean Luc Godard, làm theo phong cách và tinh thần của bản gốc.
Bên cạnh đó, tại Cannes năm nay xuất hiện các minh tinh tài tử nay đã trở thành đạo diễn: Scarlett Johansson sẽ công chiếu bộ phim đầu tay Eleanor the Great; Kristin Stewart đạo diễn The Chronology of Water; Harris Dickinson làm phim Urchin.
Các bộ phim của họ sẽ tranh giải trong hạng mục phụ Un Certain Regard.
Và cuối cùng nhưng không thể thiếu: Tom Cruise đã hạ cánh xuống Cannes để chuẩn bị làm tâm điểm trong buổi công chiếu phần cuối của series Mission: Impossible.