Nhảy đến nội dung
 

Khách Tây uống cạn 1 đồ uống Việt Nam rồi thú nhận: "Tôi muốn mang về Hungary"

Sau khi uống cạn 1 loại đồ uống dân dã của người Việt, vị khách Tây này nhận xét: “Tôi thích món này quá, ở Hungary làm gì có mà uống”.

Ẩm thực Việt Nam không chỉ đa dạng với các món ăn mặn mà còn có rất nhiều loại nước giải khát ngon miệng, bổ dưỡng. Dạo một vòng phố cổ Hà Nội, bạn có thể dễ dàng tìm thấy các cửa hàng bán các đồ uống đặc trưng của người Việt như cà phê trứng, trà chanh, trà quất, nước mía, sữa đậu nành…

Một cô gái Hungary khi đến Hà Nội du lịch đã có cơ hội được thử các loại đồ uống phổ biến của người dân Việt Nam, ví dụ như trà quất, cà phê trứng, nước mía. Trong đó, có một loại đồ uống khiến cô đặc biệt thích thú, phải thốt lên “muốn mang về Hungary”. Đó là đồ uống gì mà khiến vị khách Tây này ấn tượng đến vậy? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Đồ uống Việt Nam khiến khách Tây “muốn mang về Hungary”

Trong một vlog đăng trên kênh Youtube yo bae vào tháng 9 năm 2024, Kitti (cô gái người Hungary) đã được bạn thân Hải Anh dắt đi thưởng thức ẩm thực Hà Nội. Hải Anh – chủ kênh Youtube này, đồng thời là du học sinh Việt Nam tại Đức – cho biết: “Trong video ngày hôm nay, mình lại đưa Kitti (bạn thân người Hungary của mình) đi ăn cực nhiều món ngon đường phố mà lần trước về Việt Nam muốn nhưng chưa có dịp thử”.

Cụ thể, Kitti đã được Hải Anh dẫn đi ăn rất nhiều món ngon khiến cô phải gật gù – đó là bún ngan, lạp xưởng nướng đá, bánh trôi tàu, chè sắn. Trong hành trình hôm đó, Kitti cũng được thưởng thức một đồ uống đặc trưng của người Việt – nước mía.

Hai cô bạn đi xe máy đến một cửa hàng nước mía ở phố Hàng Điếu. Có vẻ như Kitii đã uống nước mía trong chuyến du lịch Việt Nam trước đó. Cô thú nhận: “Tôi thèm nước mía lắm. Đêm tôi nằm mơ được đi uống nước mía”.

Sau khi nước mía được mang ra, Kitti lập tức hút một hơi đầy và khen: “Ngon tuyệt đỉnh”.

Thậm chí, cô gái Tây còn nói: “Tôi thích món này quá, ở Hungary làm gì có mà uống. Món này 10/10 điểm”.

Vừa uống nước mía, Kitii vừa nhận xét “uống cái này với bánh mì thì đã thôi rồi”.

Lúc sau, cô gái người Hungary hỏi Hải Anh về cách làm nước mía: “Chỉ cần ép nước ra thôi đúng không?”. Hải Anh đáp: “Đúng rồi, có máy ép, còn đây là bã mía”.

Vừa nói chuyện, cô gái người Hungary vừa uống cạn cốc nước mía của mình. Trong khi đó, cốc của Hải Anh vẫn còn hơn nửa. Thế là Kitti uống luôn cả cốc của Hải Anh.

Kitti nảy ra ý tưởng: “Tôi có thể cho nước mía vào chai nước lọc để mang về Hungary”.

Thấy bạn thích, Hải Anh mời Kitti uống hết luôn phần của mình.

Kitti hỏi lại: “Uống của bạn ấy hả? Tôi chỉ muốn mang nước mía về Hungary thôi”.

Mặc dù vậy, cô gái Tây vẫn uống hết sạch cốc nước mía của Hải Anh. “Ôi tôi lỡ uống hết cốc của bạn rồi”, Kitti vừa cười vừa thú nhận.

Cuối cùng, Kitti đề nghị Hải Anh dạy cô cách nói “nước mía”. Sau vài lần thử, cô đã nói được một câu hoàn chỉnh bằng tiếng Việt: “Tôi yêu nước mía”.

Vlog này của Hải Anh thu hút hơn 360 nghìn lượt xem, 6,7 nghìn lượt thích và 300 bình luận. Người dùng YouTube vô cùng thích thú trước phản ứng của cô gái Hungary khi du lịch Việt Nam, kêu gọi Kitti đến Việt Nam nhiều hơn.

Một người viết: “Ủng hộ Kitti mỗi năm về Việt Nam một lần. Cô bạn này rất có tâm hồn ăn uống và tình yêu to lớn dành cho Việt Nam, đón nhận mọi thứ một cách rất tự nhiên và cởi mở”.

Người khác nhận xét: “Thật sự em rất thích series này… Em nhớ khoảng 2 năm trước cũng có clip như vậy và nó thu hút em với sự năng động và hài hước khi tận hưởng các món ăn của hai chị. Mong Kitti hằng năm luôn về Việt Nam để ra video đi ăn nữa nhé”.

Người thứ ba bình luận ngắn gọn: “Hai chị vừa xinh và nói chuyện bánh cuốn lắm ạ. Ngoài ra, ẩm thực Việt Nam chưa bao giờ làm ai thất vọng”.

Nước mía – đồ uống dân dã của người Việt

Theo tạp chí Kinh tế và Đồ uống, nước mía là loại đồ uống dân dã, gắn bó với nhiều thế hệ người Việt. Trên khắp các con đường của Việt Nam, những xe nước mía được bày bán phổ biến, mang đến sự mát lành giữa cái nắng gay gắt của mùa hè.

Tuy nhiên, trong 200 ml nước mía có khoảng 43 g đường, có thể vượt quá giới hạn với một người dùng hằng ngày, báo Thanh niên lưu ý. Do đó, một người chỉ nên uống 100 ml (khoảng nửa cốc) mỗi ngày. Uống nước mía với lượng vừa phải sẽ không gây tăng lượng đường không mong muốn hoặc tăng cân. Bạn cũng có thể dùng nước mía với bữa ăn giàu chất xơ, nhằm giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường và duy trì lượng đường trong máu ở mức kiểm soát.


 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn