Khách Tây ấn tượng với không khí lễ 30.4, rợp trời cờ đỏ sao vàng

Nhiều du khách quốc tế đến Việt Nam đúng dịp lễ 30.4 bày tỏ ấn tượng khi thấy cờ đỏ sao vàng khắp phố phường.
Biểu tượng đẹp nhất của hòa bình
Dạo bước quanh hồ Gươm, bà Sinead Moran cùng con trai Sean Moran (8 tuổi) dừng chân trước cụm mô hình kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất của Việt Nam. Người phụ nữ quốc tịch Ireland ấn tượng với thiết kế mô hình, bày tỏ ngạc nhiên khi trông thấy khắp các đường phố trang hoàng cờ hoa, biểu ngữ và áp phích.
Khi được hướng dẫn viên giới thiệu về ngày lễ 30.4 của Việt Nam, bà bất ngờ cho biết bản thân cũng sinh năm 1975, vừa đón sinh nhật tuổi 50 hồi tháng trước.
"Hai tuần trước, tôi đến TP.HCM, bắt đầu hành trình khám phá đất nước của các bạn. Tôi tham quan một số bảo tàng, cảm nhận rõ rệt không khí trang trọng của ngày đại lễ. Việt Nam đã tổ chức rất nhiều hoạt động khiến TP.HCM thú vị hơn các thành phố khác mà tôi từng đặt chân đến", nữ du khách nói.
Ngày 22.4, mẹ con bà Sinead bay ra Hà Nội, nói không khí ngày lễ tại thủ đô "có chút khác biệt". Bà miêu tả những người phụ nữ Việt Nam mặc áo dài trắng, tay cầm hoa và lá cờ nhỏ, đứng giữa hồ Gươm chụp ảnh "chính là biểu tượng đẹp nhất của hòa bình".
"Quá tuyệt vời cho một chuyến du lịch đúng dịp lễ 30.4! Sắp tới quay về Ireland, tôi sẽ kể cho người thân và bạn bè về trải nghiệm đặc biệt này", bà Sinead chia sẻ.
Trong ngày đầu đặt chân đến Hà Nội, anh Ivan Tyapkin (33 tuổi, quốc tịch Nga) được một người bạn Việt Nam dẫn đến di tích Nhà tù Hỏa Lò - nơi đang tổ chức trưng bày chuyên đề "Khúc ca hòa bình" - để tìm hiểu về lịch sử Việt Nam.
Theo lịch trình, cả hai tham quan Nhà thờ Lớn mang nét kiến trúc cổ kính, thưởng thức cà phê Việt và đồ ăn địa phương, rồi dừng chân ở hồ Gươm.
Anh Ivan được nghe kể về ngày lễ 30.4 của Việt Nam, về những con đường rợp cờ hoa, những quán cà phê được trang trí bằng cờ Tổ quốc. Dù đã sống ở Việt Nam 1 năm, chàng trai Nga nhận ra "có một Việt Nam đặc biệt" khi những hoạt động chuẩn bị cho ngày lễ 30.4 nở rộ.
"Đường phố Hà Nội đông đúc và tấp nập, nhưng khi lên phố cổ là một không gian yên bình trong nắng sớm. Thật bất ngờ khi nhiều người trẻ xếp hàng chụp ảnh tại một triển lãm tương tác nhân kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất", nam du khách nói.
Một năm trước, Ivan chuyển từ thành phố Phuket (Thái Lan) đến Đà Nẵng sinh sống sau lời giới thiệu của những người bạn về "một đất nước có nhiều cảnh đẹp và con người thân thiện". Từ đó, anh học cách "sống như người Việt Nam", gắn bó với mảnh đất này mà không muốn chuyển sang quốc gia khác sinh sống.
Thể hiện mạnh mẽ lòng yêu nước
Sáng 18.4, trong lúc dạo bộ trên phố Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM), anh Amin Rmadan (du khách Dubai) nghe tiếng động cơ gầm vang góc trời, sau đó nhiều trực thăng xếp thành đội hình rẽ gió bay qua, kéo theo cờ Việt Nam.
Chứng kiến hình ảnh hiếm thấy, anh vừa ngước nhìn bầu trời vừa thốt lên: "Chuyện gì đang xảy ra ở TP.HCM? Có ai giải thích cho tôi không?".
Dưới đoạn clip anh Amin đăng tải thu hút hơn 3 triệu lượt xem trên trang cá nhân, nhiều người dùng Việt Nam giải thích đội hình trực thăng này đang tập luyện cho kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất.
Họ cũng gợi ý anh xem pháo đài ở bến Bạch Đằng và diễu binh để có những trải nghiệm thú vị trong những ngày ở TP.HCM.
Ngày đại lễ đến gần, anh Rajesh Choudhary, người Ấn Độ, cảm nhận không khí tại TP.HCM rất sôi động và "mang đậm tinh thần yêu nước" của người Việt Nam khi cờ Tổ quốc và biểu ngữ xuất hiện gần như mọi góc phố. Anh thích thú và háo hức xem người dân diễn tập văn nghệ, các lực lượng chuẩn bị diễu binh, diễu hành trên đường phố...
"Lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng nhiều trực thăng và tiêm kích diễn tập như thế. Cựu chiến binh, thanh thiếu niên và cộng đồng địa phương tích cực tham gia các hoạt động kỷ niệm, tri ân những hy sinh của các thế hệ trước", anh Rajesh nói.
Điều anh ấn tượng nhất là lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam tung bay khắp nơi, từ những tòa nhà cao tầng, cơ quan nhà nước, không gian công cộng, nhà riêng, đến những chiếc trực thăng kéo cờ bay qua Dinh Độc Lập.
Được hòa mình vào dòng người cổ vũ những buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành, người đàn ông Ấn Độ gợi lên nhiều cung bậc cảm xúc, nhớ đến không khí kỷ niệm ngày độc lập 15.8 ở quê hương.
Anh Rajesh đánh giá, tinh thần yêu nước và lòng biết ơn của thế hệ trẻ Việt Nam được thể hiện mạnh mẽ. "Ngày lễ 30.4 là thời điểm đáng suy ngẫm, nơi quá khứ được tôn vinh, hiện tại được trân trọng và tương lai được đón nhận", anh Rajesh nói.