Khách Tây òa khóc khi được người dân giúp tìm lại nhẫn kim cương đánh rơi ở biển Đà Nẵng

Một du khách nước ngoài vô tình đánh rơi chiếc nhẫn kim cương trên bãi biển ở Đà Nẵng và may mắn được người dân hỗ trợ tìm kiếm lại được tài sản giá trị khoảng 2.000 USD.
Ngày 1/8, anh Phan Thanh Trinh (41 tuổi, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) cho biết, đã hỗ trợ tìm lại nhẫn kim cương cho một du khách Australia tại bãi biển Cửa Đại (phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng).
Trước đó, tối 31/7, một du khách nước ngoài đăng bài cầu cứu trên nhóm cộng đồng người nước ngoài tại Đà Nẵng, cho biết con gái làm rơi chiếc nhẫn kim cương khi tắm biển. Người này không nhớ rõ vị trí đánh rơi, chỉ xác định được khu vực gần mép nước.
Với mong muốn hỗ trợ, anh Trinh đã chủ động liên hệ với du khách và nhận lời giúp đỡ miễn phí.
Sáng 1/8, ngoài giờ làm việc, anh cùng một người bạn là anh Phạm Nhữ Đông (35 tuổi, trú cùng phường) mang theo thiết bị dò tìm kim loại đến bãi biển Cửa Đại để tìm kiếm.
Sau nhiều giờ đào cát và rà soát kỹ lưỡng khu vực gần mép nước, nhóm đã tìm thấy chiếc nhẫn bị vùi sâu trong lớp cát.
Khi nhận lại tài sản, du khách nước ngoài đã òa khách vì xúc động và lập tức gọi điện thông báo cho người thân. Theo người này chia sẻ, chiếc nhẫn có giá trị khoảng 2.000 USD (tương đương hơn 53 triệu đồng).
Được biết, anh Trinh và anh Đông đều là cán bộ thuộc Đội Quản lý trật tự du lịch biển, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng.
Trước đó vài ngày, vào ngày 25/7, anh Trinh cũng từng hỗ trợ một nữ du khách tìm lại điện thoại đánh rơi tại bãi biển Mỹ Khê.