Khách nữ gây sốt vì tóm gọn kẻ móc túi ở Paris

Nữ du khách Indonesia Nur Idni Anwar (Nunik), 54 tuổi, cùng chồng và hai con đến châu Âu du lịch. Khi đang di chuyển bằng tàu tại Paris, Pháp, họ nhìn thấy ba cô gái khoảng 19-20 tuổi, trong đó có hai người đang mang thai phải đứng. Do đó, bà Nunik đã bảo con trai út đứng lên để nhường chỗ ngồi cho một trong hai người. Vài phút sau, Nunik phát hiện ví tiền chứa 420 euro đã biến mất khỏi túi xách.
Nghi ngờ ba người phụ nữ trên là nhóm móc túi chuyên nghiệp, Nunik đã theo sát sao hành động của chúng. Khi một trong ba người này xuống tàu ở ga kế tiếp, vợ chồng Nunik đã xuống theo và tỏa đi tìm. Nunik tóm được người này và truy hỏi.
Trong lúc đối đầu, Nunik cố gắng hét lớn, thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh để tiện tố cáo hành vi trộm cắp. Hai người dân địa phương đứng cạnh đó đã hỗ trợ Nunik thuyết phục nghi phạm hợp tác cũng như giúp gia đình du khách Indonesia liên hệ cảnh sát. Khoảng một giờ sau, sau khi gọi điện thoại, một trong hai cô gái mang thai quay lại và trả ví cho nạn nhân.
Cảnh sát nhanh chóng có mặt và đưa nhóm nghi phạm đi điều tra. Dù bị mất 70 euro, Nunik từ chối kiện tụng và xin cảnh sát không giam giữ hai cô gái mang thai.
Gia đình Nunik gặp sự cố khi đi du lịch vào tháng 4, nhưng câu chuyện chỉ được nhiều người biết đến khi chồng Nunik, Rawi, chia sẻ trên Instagram vào tháng 7. Video bắt trộm thu hút gần 70.000 lượt xem và hơn 2.000 bình luận sau 7 ngày đăng tải.
Ông Rawi cho biết số tiền bị mất không hề nhỏ đối với gia đình mình. "Chúng tôi nhường ghế vì họ mang thai. Họ lại móc ví chúng tôi. Không phải cứ tử tế là gặp được người tốt", ông nói.
Vụ việc thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội Indonesia, nhiều người khen ngợi sự tỉnh táo và quyết đoán của bà Nunik khi xử lý tình huống giữa nơi xa lạ. Mọi người cho rằng đây cũng là bài học giúp họ cảnh giác hơn khi đến các điểm du lịch đông người.
Anh Minh (Theo Sun, en.brilio)