Kêu gọi hòa bình cho Trung Đông

Trong ngày 14-6 theo giờ Việt Nam, Iran và Israel đã liên tục không kích "ăn miếng trả miếng" gây thương vong cho cả hai phía. Nhiều vụ nổ lớn cùng được ghi nhận ở hai thủ đô Tel Aviv và Tehran.
Chứng kiến nguy cơ xung đột lan rộng giữa hai kẻ thù truyền kiếp ở Trung Đông, nhiều tiếng nói kêu gọi hòa bình đã vang lên.
"Israel ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran. Iran phóng tên lửa vào Tel Aviv. Leo thang đã đủ rồi. Đã đến lúc phải dừng lại. Hòa bình và ngoại giao phải được đặt lên hàng đầu" - Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đăng trên X sáng 14-6.
Hãy ngưng chiến tranh ngay lập tức
Ngày 14-6, Đài truyền hình nhà nước Iran đã phát những hình ảnh các tòa nhà đổ nát mờ nhòe trong khói bụi do các cuộc tấn công từ Israel cùng các con số đau buồn: 320 người bị thương, 80 người chết, trong đó có 20 trẻ em.
Sau tuyên bố trả thù đầy đanh thép từ phía Iran, ở Israel, không khí như ngưng đọng. Người dân nước này hiện nhận được lệnh không ra đường, không tụ tập mà "hãy ở yên trong các nơi trú ẩn".
Trang The New Yorker dẫn lời một người dân địa phương cho biết sau hai giờ ngồi trong hầm trú ẩn, hai đứa con của anh đã nằm bệt vì kiệt sức, trong đó đứa bé nhất mới 18 tháng tuổi.
Chiến tranh không dừng lại ở những tuyên bố trả đũa hay các cuộc không kích, nó len lỏi vào từng mái nhà.
Chiến tranh không chỉ là những vùng đất bị tàn phá trên bản đồ, khi phóng to tấm bản đồ ấy, ta sẽ thấy những đứa trẻ co ro bên góc đường, thân thể đầy vết thương rỉ máu vì bom đạn, ta sẽ thấy ngôi nhà và tiếng cười của một gia đình biến thành đống gạch vụn và những dòng nước mắt.
Cùng với lời kêu gọi hòa bình từ Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, làn sóng biểu tình chống chiến tranh đã bùng lên tại nhiều quốc gia.
Theo Hãng tin Reuters, ngày 14-6, người dân New York đã xuống đường biểu tình phản đối cuộc chiến cùng khẩu ngữ "Ngưng chiến tranh ngay lập tức".
Ông Mousavi, một cư dân ở Iran, "phản đối kịch liệt chiến tranh phi nghĩa" và tuyên bố sẽ chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ để lánh nạn.
Báo The Guardian cũng dẫn lời một người phụ nữ trên đường phố Berlin (Đức): "Tôi không thể tưởng tượng nổi những đứa trẻ Iran hay Israel phải sống trong tiếng còi báo động suốt ngày đêm.
Tôi không ở đó, nhưng trái tim tôi hướng về họ từng phút từng giây". Song song đó, nhiều người dân khác cũng khẳng định họ không đứng về phía nào, mà "đứng về phía hòa bình".
Trên mạng xã hội, hàng triệu người đã chia sẻ các hashtag như #StopTheWar, #MiddleEast... Theo họ, chiến tranh không phân biệt tôn giáo hay quốc tịch, nó giết người Do Thái lẫn người Hồi giáo, phá hủy bệnh viện ở Tehran cũng như nhà máy ở Tel Aviv.
Trong khói lửa, chỉ có thường dân là chịu thiệt thòi, không đứa trẻ nào mở mắt chào đời giữa tiếng ru mà mơ về tiếng bom.
Hiện nhiều thông điệp khác cũng đang được lan truyền, bằng sự đồng cảm của những trái tim khát khao một thế giới không bom rơi và không có xác người nằm dưới đống đổ nát.
Chiến sự leo thang
Bất chấp những lời kêu gọi hòa bình cho Trung Đông, Iran và Israel vẫn liên tục tấn công trả đũa lẫn nhau trong hai ngày qua, đặc biệt leo thang dữ dội trong ngày 14-6.
Đúng như dự đoán của giới phân tích, tối 13 rạng sáng 14-6, lực lượng vũ trang Iran phóng hàng trăm tên lửa đạn đạo vào Tel Aviv, Jerusalem và nhiều khu vực khác trên khắp Israel.
Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố mục tiêu trả đũa chính là các căn cứ và sân bay quân sự của Israel.
Israel tiến hành trả đũa ngay lập tức, bắn nhiều loạt tên lửa về phía Iran. Tel Aviv và Tehran sau đó liên tục tấn công nhau theo kiểu "ăn miếng trả miếng", khiến còi báo động phòng không liên tục vang ở cả hai nước.
Đài Al Jazeera khẳng định cuộc tấn công của Iran khiến ít nhất 3 công dân Israel thiệt mạng và làm bị thương hàng chục người khác.
Trong khi đó, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc, ông Amir Saeid Iravani, tuyên bố cuộc tấn công của Israel vào Iran hôm 13-6 đã khiến ít nhất 78 người thiệt mạng, phần lớn trong đó là dân thường.
Đặc biệt, truyền thông quốc gia Iran cũng tố Israel tấn công trúng một chung cư tại Tehran, giết chết 60 dân thường.
Hai bên cũng liên tục tuyên bố hạ được nhiều mục tiêu quân sự của nhau. Một số bên phân tích khẳng định bước sang ngày 14-6, hệ thống phòng không của Iran đã hoạt động hiệu quả hơn, phần nào giảm thiệt hại so với ngày hôm trước. Đặc biệt, Tehran khẳng định đã hạ 2 tiêm kích tối tân F-35 của Israel.
Phía Israel phản bác thông tin trên, đồng thời tuyên bố tiêu diệt sân bay quân sự Tabriz và nhiều trận địa phòng không của Iran.
Các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạt nhân của Iran cũng tiếp tục. Tel Aviv tuyên bố tiêu diệt 9 nhà khoa học hạt nhân của Iran, so với con số 6 được tuyên bố trước đó. Tehran cũng xác nhận cơ sở Fordow quan trọng bị "thiệt hại không đáng kể".
Đêm 13-6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố "sẽ còn nhiều cuộc tấn công", đồng thời kêu gọi người dân nước này "đứng lên và để giọng nói của họ được nghe thấy".
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cũng cảnh báo Iran sẽ phải "trả giá đắt" nếu còn tiếp tục tấn công, cảnh báo Tehran "sẽ bị thiêu rụi".