Kết cục bất ngờ vụ 2 nữ sinh mất tích sau cuộc gọi với gia đình

Sau 1 tuần bỏ nhà đi chơi cùng nhóm bạn, 2 nữ sinh đã trở về nhà. Trong thời gian chơi tại TP Quy Nhơn, do không có nhiều tiền nên cả nhóm đi lang thang, ngắm cảnh ở ngoài cảng, sau đó mới thuê nhà nghỉ.
Sáng 11/5, trao đổi với VietNamNet, em R.C.S. (SN 2008, trú tại thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai; một trong 2 nữ sinh mất tích sau cuộc gọi về gia đình) cho biết, chiều 9/11 cả nhóm đã từ Quy Nhơn (Bình Định) về đến nhà an toàn.
R.C.S. chia sẻ, vụ việc vừa qua là do bản thân thích đi chơi cùng bạn bè, không bị ai bắt nạt hay ép buộc.
Kể lại cuộc hành trình này, R.C.S. cho biết, chiều 3/5, em cùng T.T.M.D. và 2 người khác đến một khu trọ tại thị trấn Đak Đoa (huyện Đak Đoa) ăn nhậu rồi ngủ lại đây.
Sáng 4/5, cả nhóm di chuyển trên 2 xe máy đến nhà D. (SN 2009, trú xã Ia Blang, huyện Ia Grai) để chơi, ăn nhậu rồi nghỉ lại.
Sau khi chơi một số điểm ở huyện Ia Grai và khu vực lân cận, ngày 7/5, cả nhóm cùng nhau chạy 2 xe máy xuống TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định). Khi di chuyển đến đoạn qua huyện Mang Yang (Gia Lai), xe của R.C.S. bị hỏng máy, sửa hết 2 triệu đồng. Do không đủ tiền nên R.C.S. phải bán điện thoại được 2,5 triệu đồng để chi trả.
Xuống đến cảng Quy Nhơn, xe của R.C.S. tiếp tục bị hỏng. Lúc này, do hết tiền và xe không có giấy tờ chính chủ nên R.C.S. phải bán với giá 1,5 triệu đồng để trang trải.
Theo R.C.S., trong thời gian chơi tại TP Quy Nhơn, do không có nhiều tiền nên ngày đầu cả nhóm đi lang thang, ngắm cảnh ở ngoài cảng, sau đó mới thuê nhà nghỉ.
Khi được hỏi chỉ còn một xe máy, làm sao cả nhóm 4 người cùng về?, R.C.S. cho biết, ngày 9/5 cả nhóm 4 người cùng ngồi trên 1 xe máy và đi theo đường tắt để tránh bị phạt. Khi về đến xã Tân Bình (huyện Đak Đoa) thì thả T.T.M.D. xuống, còn 3 người về nhà Ngh. tại xã Ia Tô (huyện Ia Grai) rồi gọi bố mẹ đến đón.