Jota tử nạn vì tránh đi máy bay
Bóng đá thế giới vừa trải qua một trong những cú sốc lớn nhất trong những năm gần đây.
|
Diogo Jota - tiền đạo chủ lực của Liverpool và tuyển Bồ Đào Nha - qua đời hôm 3/7 trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại tỉnh Zamora, Tây Ban Nha. |
Diogo Jota - tiền đạo chủ lực của Liverpool và tuyển Bồ Đào Nha - qua đời hôm 3/7 trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại tỉnh Zamora, Tây Ban Nha, khi đang trên đường trở lại Anh để hội quân cùng CLB sau kỳ nghỉ hè. Người em trai Andre Silva, cũng là một cầu thủ chuyên nghiệp, tử nạn cùng anh.
Jota ra đi khi đang ở đỉnh cao phong độ, vừa cùng Liverpool vô địch Premier League và kết hôn với người bạn gái thuở thiếu thời - Rute Cardoso - chỉ 11 ngày trước vụ tai nạn. Một kết thúc quá sớm, quá tàn nhẫn với một cầu thủ mà sự nghiệp và nhân cách đều xứng đáng được đi xa hơn rất nhiều.
Một quyết định sinh tử - tránh máy bay, chọn đường bộ
Thông tin ban đầu từ truyền thông Bồ Đào Nha và các nguồn chính thức cho biết Jota và em trai đang trên đường từ Bồ Đào Nha đến thành phố cảng Santander, miền Bắc Tây Ban Nha để bắt chuyến phà sang Anh. Sở dĩ anh không bay là vì vừa trải qua một ca phẫu thuật phổi và được các bác sĩ khuyến cáo không nên đi máy bay - do áp suất cabin có thể gây tổn thương phổi trong giai đoạn hồi phục.
Trong hoàn cảnh đó, Jota đưa ra quyết định tưởng như an toàn: di chuyển bằng xe riêng đến cảng, đi phà sang Plymouth, rồi tiếp tục lái xe đến Liverpool để kịp ngày hội quân đầu tiên của CLB vào đầu tuần. Anh chọn đi cùng em trai - cũng là người thân thiết nhất trong gia đình, trong một hành trình mà không ai ngờ đó lại là chuyến đi cuối cùng.
Tai nạn xảy ra vào khoảng 0h35 rạng sáng 3/7, khi chiếc Lamborghini Urus trị giá 150.000 bảng - do Jota hoặc em trai điều khiển - bất ngờ bị nổ lốp khi đang vượt trên cao tốc A-52, đoạn qua thị trấn Cernadilla, chỉ cách biên giới Bồ Đào Nha 16 km. Xe mất lái, lao khỏi đường, lật nhào và bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ khoang lái và lan sang cả thảm thực vật xung quanh.
Khi lực lượng cứu hộ đến nơi, cả Jota và Andre đều không còn dấu hiệu sự sống. Do mức độ cháy lớn, việc xác định danh tính ban đầu phải chờ xác minh từ phía cảnh sát và các cơ quan pháp y. Cảnh sát địa phương hiện chưa kết luận ai là người cầm lái.
Những dấu vết tại hiện trường - vết phanh, vết trượt và một mảnh thân xe màu xanh lục chói lọi nằm bên vệ đường - trở thành hình ảnh cuối cùng của một tài năng vừa mới bước vào tuổi trưởng thành trọn vẹn.
|
Jota luôn là cầu thủ chuyên nghiệp mẫu mực. |
Sẽ có người hỏi: "Tại sao Jota không ở lại Bồ Đào Nha lâu hơn? Tại sao phải vội vã quay lại Liverpool qua đường bộ?". Câu trả lời không nằm ở sự bất cẩn hay chủ quan - mà ngược lại, ở sự kỷ luật.
Jota luôn là cầu thủ chuyên nghiệp mẫu mực. Anh muốn có mặt đúng ngày tập trung đội, không để HLV mới Arne Slot phải chờ. Trong thời đại nơi cầu thủ dễ đặt lợi ích cá nhân lên trước nghĩa vụ tập thể, Jota lại chọn con đường ngược lại - nghiêm túc, có trách nhiệm và không bao giờ biện minh.
Chính điều đó khiến cái chết của anh càng thêm xót xa. Đó không phải là một tai nạn từ sự liều lĩnh, mà từ một nỗ lực để làm điều đúng đắn - và định mệnh đã ngoảnh mặt đúng lúc không nên.
Jota vừa trải qua mùa giải Premier League 2024/25 ấn tượng: 6 bàn thắng sau 26 lần ra sân, nhiều lần toả sáng ở những thời khắc then chốt - đặc biệt là bàn quyết định trong trận derby Merseyside và pha gỡ hoà ngay sau khi vào sân trước Nottingham Forest. Không phải ngôi sao bùng nổ nhất, nhưng luôn là người mà Liverpool có thể tin cậy.
Anh cũng vừa cùng Bồ Đào Nha lên ngôi vô địch UEFA Nations League sau loạt luân lưu nghẹt thở trước Tây Ban Nha - giải đấu mà Jota vào sân từ ghế dự bị ở cả bán kết và chung kết, mang lại sự khác biệt về nhịp độ và đột biến.
Về mặt thương mại, Jota là gương mặt sáng giá. Anh sở hữu đội eSports Luna Galaxy, từng đứng đầu bảng xếp hạng FIFA 21 thế giới và có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong cộng đồng game thủ. Liverpool không chỉ mất một cầu thủ trị giá gần 50 triệu bảng, mà còn mất một thương hiệu, một cầu nối với thế hệ người hâm mộ trẻ.
Người chồng mới cưới, người cha của ba đứa trẻ
Cái chết của Jota không chỉ là một mất mát thể thao, mà là một bi kịch gia đình sâu sắc. Anh vừa kết hôn với Rute Cardoso - người bạn gái từ năm 16 tuổi và là mẹ của ba đứa con anh.
Ngày 22/6, họ tổ chức lễ cưới trong sự chúc phúc của bạn bè và gia đình. Chưa đầy hai tuần sau, cô trở thành góa phụ. Ba đứa trẻ mất cha.
|
Cái chết của Jota không chỉ là một mất mát thể thao, mà là một bi kịch gia đình sâu sắc. |
Tấm ảnh cuối Jota đăng lên Instagram là khoảnh khắc anh và Rute trao nhẫn cưới, với chú thích: "Một ngày không bao giờ quên". Câu chữ ấy, giờ đây, trở thành lời chia tay vĩnh viễn.
Có những cái chết là tai nạn, có cái chết là định mệnh. Cái chết của Diogo Jota dường như mang cả hai. Nó đến từ một quyết định đúng - đi đường bộ để bảo vệ sức khoẻ - nhưng kết thúc trong một vụ nổ lốp bất ngờ.
Với Jota, bóng đá chưa bao giờ là con đường dễ dàng. Từ chỗ phải đóng tiền để được chơi bóng khi còn nhỏ, đến lúc trở thành nhà vô địch quốc gia, anh chưa bao giờ là thần đồng, nhưng luôn là người chiến thắng cuối cùng.
Và rồi, định mệnh đã cắt ngang đường chạy ấy.
Diogo Jota - người luôn chọn cách đúng đắn, kể cả khi cuộc đời không kịp đợi anh về đích.
Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.