John Terry: 'Chạy marathon khổ nhọc hơn cả đá bóng' - Báo VnExpress

Giải major tại London hôm qua là lần đầu tiên Terry thử sức với cự ly chạy 42,195km. Kết quả ghi nhận cựu hậu vệ 44 tuổi này về đích với 5 giờ 0 phút 43 giây, đứng thứ 3600 trong 3732 runner nhóm tuổi 40-44 tham gia tranh tài, thứ 23.434 trong 24.092 runner nam và thứ 36.587 chung cuộc trong 37.635 người hoàn thành cuộc đua.
Terry hôm qua chạy cùng người bạn thân và cũng là cựu cầu thủ Chelsea Jody Morris. Cả hai xuất phát mạnh mẽ với khoảng 5 km đầu tiên luôn duy trì pace 5:00 (5 phút mỗi kilomet). Dù chậm dần, đến mốc 21 km, cựu trung vệ này vẫn đạt pace 5:40, tức có thể đạt thành tích sub4 nếu duy trì được tốc độ đó suốt nửa còn lại của cuộc đua.
Tuy nhiên, tốc độ của Terry giảm đáng kể sau đó. Truyền hình trực tiếp cho thấy anh tập tễnh ở một thời điểm, và Terry có vẻ đuối sức hẳn vào quãng "đụng tường", khi mất tới 55 phút để chạy từ km thứ 35 đến km thứ 40. Tình hình càng tệ hơn khi một bên núm vú của anh bị chảy máu.
Nhưng Morris đã chờ đợi, động viên Terry, rồi cùng đồng đội cũ về đích. Với việc hoàn thành London Marathon 2025, cả hai đã gây quỹ được hơn 46.000 bảng (tương đương 61.000 USD) cho Rays of Sunshine - tổ chức từ thiện hỗ trợ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo từ 3 đến 18 tuổi.
"Cảm giác này hoàn toàn khác với sau một trận bóng đá. Không thể so sánh được. Đây là điều khó khăn nhất tôi từng làm, cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi cảm thấy khó khăn từ km thứ 13", Terry nói sau khi về đích.
Theo cựu thủ quân Chelsea và tuyển Anh, thời tiết nóng đã ảnh hưởng đáng kể đến cuộc đua, khiến anh dần đuối sức sau khi xuất phát tốt và chạy ổn trong khoảng 10-15 km đầu.
"Tôi đã tập luyện rất nhiều, thậm chí còn đến Dubai để tập trong điều kiện thời tiết nóng", Terry cho hay. "Nhưng tôi vẫn lo lắng và đã không ngủ ngon. Tôi có đặt mục tiêu về thời gian, nhưng phải đi bộ vài lần. Còn quá sớm để nói liệu tôi có tham gia lần nữa hay không. Đây là lần đầu tiên và cũng có thể là lần cuối cùng tôi chạy marathon".
Anh cũng cảm ơn sự ủng hộ cũng như trêu chọc của nhiều khán giả dọc đường, xem đó đều là động lực để hoàn thành cuộc đua, và quyên được nhiều tiền làm từ thiện. "Chân tôi đang rất đau. Tôi đã không uống rượu bia suốt 6 đến 8 tuần trước giải. Giờ tôi thật sự nóng lòng được tu một cốc bia ngon", Terry nói.
Trên X, nhiều người hâm mộ khen ngợi nỗ lực của Terry và cách anh quyết tâm về đích bất chấp chấn thương. Một người bình luận: ""Jody Morris kiên nhẫn chờ đợi John Terry, người dường như đang tập tễnh và gặp khó khăn". Một người khác viết: "Đau quá!!! John Terry hình như bị chảy máu núm vú. Nhưng rất đáng kính trọng". Người thứ ba chia sẻ: "Tình cờ bật TV xem marathon và thấy Morris cùng Terry chạy bộ. Hai huyền thoại Chelsea".
Terry sinh ngày 7/12/1980 tại Barking, London, được xem là một trong những hậu vệ hay nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Terry nổi tiếng với lối chơi mạnh mẽ, kỹ năng không chiến tuyệt vời và khả năng tổ chức hàng phòng ngự. Anh cũng là một trong những trung vệ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.
Trung vệ này trưởng thành từ học viện, lên đội một Chelsea từ 1999 và trở thành một biểu tượng của CLB. Anh trở thành đội trưởng Chelsea từ 2004 dưới thời HLV José Mourinho, và cùng đội đoạt 17 danh hiệu, trong đó có 5 Ngoại hạng Anh, 5 Cup FA, một Champions League (2012) và một Europa League (2013). Dù bị treo giò ở trận chung kết Champions League 2012, anh vẫn được ghi nhận là người góp công lớn trong hành trình vô địch của đội.
Với tuyển Anh, Terry đá 78 trận từ 2003 đến 2012, dự các kỳ World Cup 2006, 2010 và Euro 2004, 2012. Anh từng làm đội trưởng tuyển Anh nhưng sau đó mất băng đội trưởng hai lần vì những bê bối ngoài sân cỏ.
Sau khi rời Chelsea vào năm 2017, Terry thi đấu thêm một mùa giải cho Aston Villa trước khi giải nghệ năm 2018. Anh sau đó làm trợ lý huấn luyện tại Aston Villa và đảm nhiệm nhiều vai trò liên quan đến đào tạo trẻ ở Chelsea.
Ngoài Terry và Morris, nhiều cựu cầu thủ bóng đá nổi tiếng khác cũng tham gia London Marathon hôm qua, gồm Jack Wilshere (cựu sao Arsenal), Steve Sidwell (cựu cầu thủ Chelsea) và Danny Mills (cựu cầu thủ Man City), Leonardo Bonucci (cựu đội trưởng Juventus và tuyển Italy).
London Marathon là giải chạy thường niên ra đời từ năm 1981, thành viên nhóm 7 giải chạy danh giá nhất hành tinh World Marathon Majors, bên cạnh các giải tại Boston, Berlin, Tokyo, Chicago, New York City và mới nhất là Sydney.
Kỷ lục nam và nữ của giải hiện là 2 giờ 1 phút 25 giây do cố huyền thoại Kelvin Kiptum lập năm 2023 và 2 giờ 15 phút 25 giây do huyền thoại người Anh Paula Radcliffe lập năm 2003.
Ở cuộc đua ngày 27/4, chân chạy Ethiopia Tigst Assefa về nhất, với 2 giờ 15 phút 50 giây, qua đó lập kỷ lục thế giới trong cuộc đua chỉ dành cho nữ, xô đổ cột mốc cũ 2 giờ 16 phút 16 giây do Peres Jepchirchir (Kenya) lập cũng tại London Marathon năm ngoái. Nhà vô địch nam là chân chạy Kenya Sabastian Sawe với 2 giờ 2 phút 27 giây, thông số tốt thứ hai lịch sử giải, chỉ kém kỷ lục của Kiptum.
Nhật Tảo