Israel tấn công Iran: Đòn trả đũa của Tehran đã bắt đầu - Trung Đông nóng rực, nín thở chờ xem phòng không Israel đỡ đạn

(Dân trí) - Lãnh đạo tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tuyên bố Israel sẽ phải đón nhận đòn trả đũa khắc nghiệt. Tehran đã bắt đầu hành động.
Sau cuộc tấn công nhằm vào Iran vào rạng sáng 13/6, Lãnh đạo tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tuyên bố Israel sẽ phải đón nhận đòn trả đũa khắc nghiệt. Ông Khamenei xác nhận rằng một số quan chức và nhà khoa học đã thiệt mạng trong các cuộc không kích.
Times of Israel đưa tin, Tehran đã phóng khoảng 100 máy bay không người lái để đáp trả Tel Aviv.
Theo Lực lượng phòng vệ Israel (IDF), máy bay không người lái Iran có thể mất tới 7 giờ để bay qua Iraq, Syria và Jordan trước khi đến lãnh thổ Israel.
Về UAV tấn công, Iran đã cải thiện khả năng của các thiết bị bay không người lái tầm xa, còn được gọi là máy bay không người lái cảm tử, có thể mang theo đầu đạn và bay theo đường bay được lập trình sẵn với độ chính xác tương đối.
Việc Iran được cho là đã xuất khẩu thiết bị không người lái Shahed 136 sang Nga để sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine cũng đã giúp Tehran hợp tác với các nước khác để nâng cao năng lực UAV của mình.
Xét về số lượng máy bay chiến đấu, Israel có lợi thế khi họ sở hữu nhiều hơn đối phương 50 máy bay. Bảng xếp hạng Globalfirepower.com 2023 báo cáo rằng, Iran vận hành 160 máy bay so với 241 chiếc của Israel.
Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng ở đây có thể liên quan đến vấn đề công nghệ. Israel lợi thế hơn, vì một chiếc F-35 thế hệ thứ 5 được cho là có khả năng sử dụng các cảm biến nhắm mục tiêu tầm xa, độ chính xác cao và vũ khí tiên tiến để tiêu diệt số lượng máy bay thế hệ thứ 4 lớn hơn nhiều.
Bất kỳ phân tích nhanh nào về vũ khí và công nghệ sẵn có đều cho thấy rằng Israel có khả năng hoạt động với lợi thế khác biệt so với đối thủ ở trên không.