Israel hôm 16.10 cho biết đang chuẩn bị mở lại cửa khẩu Rafah của Gaza với Ai Cập để người Palestine qua lại, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh với Hamas tiếp tục được duy trì.
Một tranh chấp về việc trao trả thi thể con tin từ phía Hamas đang đe dọa phá vỡ lệnh ngừng bắn. Các gia đình của một số con tin đã thiệt mạng, có thi thể được trao trả cho Israel, đã an táng họ hôm 16.10.
Hamas đã bàn giao 10 thi thể và nói rằng đã chuyển trả tất cả các thi thể có thể thu hồi.
Nhưng Israel nói một thi thể không phải của con tin và yêu cầu nhóm vũ trang này trao trả 19 thi thể con tin còn lại.
Cánh vũ trang của Hamas đưa ra yêu cầu phải cho phép máy móc hạng nặng và thiết bị đào bới vào vùng lãnh thổ Palestine bị Israel phong tỏa, sau khi phần lớn nơi này bị san phẳng.
Ông Jaco Cilliers, đại diện đặc biệt của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc, cho biết có khoảng 60 triệu tấn gạch vụn ở Gaza.
"Con số này tương đương 13 kim tự tháp Giza, một so sánh giúp hình dung về thách thức sẽ phải đối mặt. Chỉ khi nào các đống đổ nát được dọn dẹp xong thì mới có thể bắt đầu tái thiết và cũng như đáp ứng nhu cầu nhân đạo", ông Cilliers giải thích.
Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Hamas hôm 16.10 cáo buộc Israel vi phạm lệnh ngừng bắn khi giết chết ít nhất 24 người trong các vụ xả súng kể từ ngày 10.10. Ông cho biết danh sách các vụ vi phạm như vậy đã được chuyển cho các bên trung gian.
Quân đội Israel không phản hồi ngay lập tức.
Trước đó, Israel nói rằng một số người Palestine đã phớt lờ cảnh báo không được tiếp cận các vị trí của Israel và binh sĩ "đã nổ súng để loại bỏ mối đe dọa."
Dù hàng viện trợ bắt đầu được chuyển đến rải rác hôm 15.10, Liên Hiệp Quốc cho biết số lượng này chẳng thấm vào đâu so với nhu cầu của 2,2 triệu dân, phần lớn là mất nhà cửa.
Người dân Palestine ở Khan Younis nói rằng họ đang phải chống chọi với tình cảnh mất nhà cửa.
"Cuộc chiến (thực sự) bắt đầu sau cuộc chiến, tôi tin là vậy, bởi vì ngày nay nỗi khổ của chúng tôi đã tăng lên", người dân này nói như vậy, và cho biết thêm rằng họ đang chờ viện trợ, nhưng chưa thấy gì.
Israel cho biết giai đoạn tiếp theo trong kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump để chấm dứt chiến tranh là kêu gọi Hamas từ bỏ vũ khí, nhưng nhóm này đến nay vẫn từ chối.
Thay vào đó, Hamas đã phát động một cuộc trấn áp an ninh ở các khu vực đô thị sau khi lực lượng Israel rút đi, thể hiện quyền lực thông qua các vụ xử tử công khai và đụng độ với các gia tộc vũ trang địa phương.
Hôm 16.10, ông Trump trong một bài đăng trên mạng xã hội tuyên bố nếu Hamas tiếp tục giết người ở Gaza, thì "chúng ta sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến vào và tiêu diệt họ".
Ông Trump không nói rõ chi tiết về cách ông sẽ thực hiện lời cảnh báo đó.