Iran vừa phóng hơn 100 UAV đáp trả Israel

Quân đội Israel ngày 13.6 thông báo Iran đã phóng hơn 100 máy bay không người lái (UAV) vào Israel, đáp trả vụ không kích trước đó của Tel Aviv.
Người phát ngôn Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) Effie Defrin cho biết những UAV đã được Iran phóng nhằm vào Israel, vài giờ sau khi Tel Aviv tiến hành không kích vào các cơ sở hạt nhân tại Iran.
Ông Defrin nêu thêm hơn 200 máy bay của Không quân Israel đã tham gia chiến dịch không kích Iran rạng sáng 13.6, thả hơn 330 quả đạn.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng kế hoạch tấn công phủ đầu từ Israel “rất thành công”. “Chúng tôi tấn công vào các chỉ huy cấp cao, các nhà khoa học thúc đẩy phát triển vũ khí hạt nhân, chúng tôi tấn công vào các cơ sở hạt nhân. Chúng tôi đang đạt được nhiều thành tựu, song chúng ta đều biết không có cuộc chiến nào dễ dàng”, ông Netanyahu phát biểu, nêu thêm người dân Israel có thể phải sống ở các hầm trú ẩn lâu hơn, trong bối cảnh Iran tuyên bố sẽ đưa ra các biện pháp đáp trả mạnh mẽ.
Nhiều người dân Israel đã đổ xô đến các siêu thị để mua thực phẩm tích trữ, phòng trường hợp phải trú ẩn trong thời gian dài, theo The Times of Israel.
Giới chức Iran chưa bình luận về thông tin phóng hơn 100 UAV về phía Israel. Đài CNN cho hay UAV Iran được phát hiện bay qua không phận Iraq, hướng về Israel.
Truyền thông đưa tin cuộc không kích của Israel đã khiến nhiều quan chức cấp cao của Iran thiệt mạng. Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Salami, các nhà khoa học hạt nhân Abbasi-Davani và Mohammad Mehdi Tehranchi nằm trong số những người thiệt mạng đầu tiên được truyền thông Iran xác nhận.
Mới nhất, hãng thông tấn Iran (IRNA) tiết lộ Tổng tham mưu trưởng quân đội Iran Mohammad Bagheri cũng đã thiệt mạng trong đợt không kích của Israel. Trước đó, xuất hiện những thông tin khác nhau về số phận của ông Bagheri. IRNA ban đầu đề cập ông Bagheri còn sống và ở phòng chiến tranh.
Trong tuyên bố, quân đội Iran không nêu đích danh quan chức nào thiệt mạng, nói rằng “nhiều người, bao gồm phụ nữ, trẻ em và một số chỉ huy của lực lượng vũ trang đã tử vì đạo”.