Iran sẽ tổ chức tang lễ 'lịch sử' cho các tướng lĩnh, nhà khoa học hạt nhân

Iran thông báo tang lễ 'lịch sử' dành cho những người thiệt mạng trong cuộc xung đột với Israel, trong khi chưa có dấu hiệu Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei sẽ tham dự.
Hãng AFP đưa tin Iran sẽ tổ chức lễ tang mà nước này mô tả là "lịch sử" tại Tehran vào ngày 28.6 cho 60 người thiệt mạng trong xung đột kéo dài 12 ngày với Israel, bao gồm các chỉ huy quân sự cấp cao và các nhà khoa học hạt nhân.
Lễ tưởng niệm sẽ bắt đầu lúc 8 giờ (giờ địa phương) tại quảng trường Enghelab ở trung tâm Tehran, sau đó là lễ rước tang đến quảng trường Azadi, cách đó khoảng 11 km.
"Một buổi lễ ngắn sẽ được tổ chức tại đây, sau đó đoàn rước thi hài các liệt sĩ sẽ di chuyển về quảng trường Azadi", theo ông Mohsen Mahmoudi, người đứng đầu Hội đồng Điều phối phát triển Hồi giáo Iran.
"Ngày mai sẽ là một ngày lịch sử đối với Cộng hòa Hồi giáo Iran và cuộc cách mạng", ông nói thêm.
Trong số những người thiệt mạng được tổ chức tang lễ vào ngày 28.6 có ông Mohammad Bagheri, thiếu tướng thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và là nhân vật chỉ huy số 2 của quân đội, chỉ sau Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.
Ông sẽ được an táng cùng vợ và con gái. Ba người đều thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel.
Nhà khoa học hạt nhân Mohammad Mehdi Tehranchi cũng thiệt mạng trong các cuộc tấn công, sẽ được an táng cùng vợ.
Xung đột bùng nổ vào ngày 13.6 khi Israel tiến hành các cuộc không kích mà nước này cho là nhằm ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân, một cáo buộc mà Tehran bác bỏ.
Theo truyền thông địa phương, các cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 30 chỉ huy cấp cao của IRGC thiệt mạng, trong đó có tư lệnh Hossein Salami và ông Amirali Hajizadeh, người đứng đầu lực lượng hàng không vũ trụ và là người giám sát chương trình tên lửa đạn đạo của Iran.
Cho đến nay, chưa có dấu hiệu nào cho thấy ông Khamenei sẽ tham dự lễ tang vào ngày 28.6. Trước đây, ông từng tham dự các tang lễ dành cho những nhân vật cấp cao của Iran, bao gồm cố Tổng thống Ebrahim Raisi, người thiệt mạng trong một vụ rơi trực thăng vào năm ngoái.
Bộ Y tế Iran cho biết ít nhất 627 dân thường đã thiệt mạng và gần 4.900 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel. Theo giới chức Israel, các cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel cũng đã khiến 28 người thiệt mạng.