Iran lần đầu phóng tên lửa tấn công Israel vào ban ngày

Israel và Iran ngày 15/6 tiếp tục không kích lẫn nhau trong ngày thứ ba xung đột.
Iran đã phóng nhiều đợt tên lửa vào Israel từ đêm 14/6 tới rạng sáng 15/6, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng. Giới chức Israel cho biết ít nhất 13 người đã thiệt mạng và 380 người bị thương trong 3 ngày giao tranh. Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ khiến Iran "phải trả cái giá rất đắt" vì gây thương vong cho dân thường Israel.
Báo động phòng không được kích hoạt trên khắp Israel vào chiều 15/6 khi Iran lần đầu tiến hành không kích ban ngày. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đòn tấn công của Iran sử dụng "số ít" tên lửa đạn đạo và hầu hết đã bị đánh chặn.
Quân đội Israel cũng thông báo đã tấn công hơn 80 địa điểm ở Iran trong đêm, mở rộng mục tiêu tới hạ tầng dầu mỏ và tòa nhà chính phủ. Hãng thông tấn Iran ISNA cho biết trụ sở Bộ tư lệnh Cảnh sát Đại đô thị Tehran đã bị UAV tấn công, gây thiệt hại nhẹ. Các đòn không kích của Israel đã nhắm vào trụ sở Bộ Quốc phòng ở thủ đô Tehran và một cơ sở trực thuộc bộ này ở thành phố Isfahan.
Tổng thống Masoud Pezeshkian cảnh báo Iran sẽ có hành động trả đũa "nghiêm khắc và quyết liệt" hơn nếu Israel tiếp tục tấn công. Trong bài phát biểu tại cuộc họp nội các hôm nay, ông cho biết quân đội Iran đến nay đã đưa ra "phản ứng mạnh mẽ và phù hợp" trước những đòn tấn công nhắm vào nước này.
Ông Pezeshkian cũng kêu gọi các nước khu vực đưa ra lập trường rõ ràng, quyết đoán và hiệu quả nhằm chống lại hành động của Tel Aviv, đồng thời yêu cầu Iraq không cho Israel sử dụng không phận để tấn công Iran.
NBC News dẫn nguồn tin Iran cho biết ít nhất 150 người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương kể từ khi xung đột với Israel bùng phát. Trong khi đó, AFP dẫn nguồn tin từ Bộ Y tế Iran nói rằng các đòn không kích của Israel đã khiến 128 người chết và hàng trăm người bị thương, phần lớn là dân thường.
Xem diễn biến chính