Iran công bố hơn 900 người chết trong 12 ngày xung đột với Israel

"935 người đã thiệt mạng trong cuộc chiến 12 ngày do Israel tiến hành nhằm vào đất nước chúng ta, tất cả đều đã được xác định danh tính. Trong số này có 132 phụ nữ và 38 trẻ em", phát ngôn viên cơ quan tư pháp Iran Asghar Jahangir cho biết hôm 30/6.
Con số này tăng đáng kể so với mức 610 người thiệt mạng được Bộ Y tế Iran công bố trước đó.
Ông Jahangir thêm rằng số người chết trong cuộc không kích của Israel vào nhà tù Evin ở thủ đô Tehran đã tăng lên 79, so với mức 71 người được thông báo trước đó một ngày. Các nạn nhân bao gồm tù nhân, người thân đến thăm và nhân viên hành chính.
Xung đột bùng phát từ ngày 13/6 khi Israel không kích phủ đầu Iran bằng chiến dịch "Sư tử Trỗi dậy", khiến nhiều chỉ huy cấp cao và nhà khoa học hạt nhân thiệt mạng. Iran sau đó trả đũa bằng chiến dịch "Lời hứa Đích thực 3".
Rạng sáng 22/6, Mỹ can thiệp vào xung đột, điều oanh tạc cơ tấn công ba cơ sở hạt nhân của Iran rồi đề nghị Tehran ngồi vào bàn đàm phán. Tổng thống Mỹ Donald Trump một ngày sau đó thông báo Iran và Israel nhất trí về lệnh ngừng bắn toàn diện. Iran và Israel ngày 24/6 chấp nhận ngừng bắn và đều mô tả mình là bên thắng cuộc.
Theo giới chức Israel, đòn trả đũa bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran nhằm vào các thành phố lớn ở Israel, trong đó có Tel Aviv và Haifa, đã khiến 28 người thiệt mạng và hơn 2.500 người bị thương.
Trong thư gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cuối tháng trước, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đề nghị Hội đồng Bảo an coi Israel và Mỹ là bên khơi mào xung đột và yêu cầu hai nước "chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra", trong đó có bồi thường thiệt hại.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cáo buộc chiến dịch của Israel đã gây ra nhiều "tội ác chiến tranh" và Tehran sẽ giao bằng chứng cho các tổ chức quốc tế. "Giết hại dân thường và phá hủy các tòa nhà là ví dụ", ông Baghaei cho hay.
Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)