Xót xa hoàn cảnh mẹ nghèo nằm viện, hai con thơ khát sữa không người chăm sóc

Chị Hồng bất ngờ gặp tai nạn khiến cuộc sống gia đình chị lâm vào bế tắc khi không biết làm gì để có tiền trả viện phí, trong khi hai con nhỏ không có người chăm sóc.
Trên giường bệnh, chị Vũ Thị Tuyết Hồng (SN 1980, ngụ hẻm 232 Long Phước, phường Long Phước, TP.HCM) vẫn còn bàng hoàng khi nhớ lại vụ tai nạn xảy ra với chính mình.
Cố nén cơn đau, chị Hồng kể, sáng ngày 13/5, khi đang bế con gái nhỏ đi bán vé số trên đường thì bất ngờ bị xe đụng và được đưa đi cấp cứu. Chị nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn trong tình trạng hôn mê, gãy chân phải, cần phẫu thuật ngay.
Tuy nhiên, do không có điều kiện nằm viện điều trị nên vợ chồng chị xin bó bột tạm thời và xuất viện. Nhưng sau ba tuần, chân chị không thuyên giảm, thậm chí ngày càng đau nhức, nên anh Nguyễn Thanh Sơn (SN 1976, chồng chị) đưa chị đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh để thăm khám.
Tại đây, bác sĩ cho biết chân chị bị gãy xương không liền, buộc phải nhập viện để phẫu thuật nắn chỉnh lại xương. Nghe bác sĩ nói vậy, anh Sơn biết chắc vợ phải nhập viện để phẫu thuật. Anh vừa lo cho tình trạng của vợ, vừa lo không biết xoay xở thế nào để có chi phí cho ca mổ.
“Tuần trước vợ chồng tôi vừa đóng 2 triệu đồng tiền trọ, còn lại ít tiền phải chi tiêu dè sẻn để mua sữa cho con. Giờ vợ nhập viện, tôi cố gắng gom góp cũng chỉ được 1,5 triệu đồng mang theo. Vợ chồng nghèo từ ngoài Bắc vào Đồng Nai lập nghiệp, rồi chúng tôi quyết định vào Sài Gòn thuê trọ bán vé số nên không có tài sản gì, người thân cũng không có”, anh Sơn chia sẻ.
Bác sĩ Nguyễn Duy Thái (Bệnh viện Lê Văn Thịnh) cho biết: Bệnh nhân Vũ Thị Tuyết Hồng nhập viện trong tình trạng bó bột nhưng xương không liền. Do đó phải mổ để nắn chỉnh xương gãy nhiều mảnh và cố định bằng vít, đinh nội tủy.
Chi phí phẫu thuật dao động từ 15 - 30 triệu đồng. Khoảng 4 - 6 tháng sau sẽ cần quay lại bệnh viện để ghép xương phục hồi chức năng khớp.
Đến nay, chị Hồng đã nằm viện gần một tháng. Trong thời gian này, anh Sơn phải chạy vạy vay mượn khắp nơi, thậm chí gọi điện về quê để cầu cứu anh em, họ hàng, mới được khoảng 10 triệu đồng để trang trải tiền thuốc, viện phí.
Trước khi gặp tai nạn, chị Hồng vừa bế con nhỏ vừa đi bán vé số, còn anh Sơn do sức khỏe yếu nên làm nghề đánh giày. Thu nhập thấp và bấp bênh. Từ ngày chị nằm viện, một mình anh phải chăm sóc chị, không còn khả năng xoay xở tài chính.
Bất lực nhìn xuống phần chân đang băng bó rồi nghĩ đến hai con nhỏ ở nhà, chị Hồng bật khóc: “Nếu ở viện lâu chắc tốn nhiều tiền lắm. Nếu vay mượn được thì sau này khỏe, chúng tôi sẽ đi làm tích góp để trả dần, nhưng giờ cũng hết cách. Hơn nữa chân tôi như này, liệu sau còn đi bán vé số được không? Nếu không thì lấy gì nuôi con đây?”.
Những ngày này, hai con của anh chị: bé Nguyễn Ngọc Hân (SN 2018) và Nguyễn Ngọc An Nhiên (SN 2024) ở nhà tự chơi với nhau rất ngoan.
“Các con xa mẹ nên rất nhớ mẹ. Bé An Nhiên thỉnh thoảng khóc đòi mẹ. Cô chị Ngọc Hân ra dáng chị cả, mỗi lần thấy em khóc lại dỗ: ‘Em ngoan đừng khóc, mẹ bị đau chân, phải đi khám bác sĩ. Khi nào chân mẹ khỏi mẹ sẽ về với chị em mình.’ Nghe con gái 6 tuổi dỗ em như vậy, tôi thương con mà không làm gì được”, anh Sơn chia sẻ.
Đại diện Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Lê Văn Thịnh thông tin: Khi chị Hồng nhập viện, dù bác sĩ chỉ định phải mổ gấp nhưng gia đình không xoay nổi tiền viện phí, lúc đó chỉ có 1,5 triệu đồng trong túi.
“Cả hai vợ chồng làm nghề tự do, thu nhập bấp bênh, con còn nhỏ. Nhiều hôm bệnh nhân xin đưa con vào viện để tiện chăm sóc nhưng do môi trường bệnh viện phức tạp nên chúng tôi khuyên không nên. Bệnh viện đã hỗ trợ một phần kinh phí nhưng có hạn. Rất mong Báo VietNamNet và các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ để gia đình chị Hồng sớm vượt qua nghịch cảnh”, đại diện Phòng Công tác xã hội nhấn mạnh.
Mọi sự ủng hộ xin gửi về: 1. Gửi trực tiếp: Anh Nguyễn Thanh Sơn (chồng chị Hồng): Hẻm 232 Long Phước, phường Long Phước, TPHCM. Số điện thoại: 0765558335 2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.201 (chị Vũ Thị Tuyết Hồng) Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank - Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET - The currency of bank account: 0011002643148 - Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam - SWIFT code: BFTVVNV X Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch - Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội - Swift code: ICBVVNVX126 3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet: - Tại Hà Nội: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội; hoặc 349 Đội Cấn, phường Ba Đình, TP Hà Nội. Điện thoại: 02439369898 - Tại Đà Nẵng: 42 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. - Tại TP Hồ Chí Minh: Số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TPHCM. Điện thoại: 19001081 |