Hàng chục ngôi nhà ở ngôi làng ven biển Đắk Lắk sập đổ, tàu thuyền hư hỏng nặng nề sau bão số 13 (Kalmaegi).
Trưa 7-11 tại hai thôn Phú Mỹ, thôn Vũng Chào (phường Sông Cầu, Đắk Lắk), những người chủ tàu thuyền vẫn ngơ ngác như không tin vào mắt mình khi nhìn khung cảnh tan hoang, hàng chục chiếc tàu bị sóng do bão Kalmaegi (bão số 13) đánh tan tác, dồn cục vào nhau. Trông làng chài yên ả trước đây giờ như một "nghĩa địa" xác tàu.
Dọc con đường bê tông, nhiều nhà dân đều bị sập đổ, cây cối trơ trụi, nhiều trụ điện ngã ra đường. Hàng chục chiếc tàu bị bão tàn phá hư hỏng, bể nát. Một số bè nuôi tôm còn bị gió bão hất bay lên đường.
Nhiều người dân xót xa khi nhìn tài sản của mình bị chôn vùi dưới đống đổ nát hoặc bị phá hỏng tan tành.
Bà Nguyễn Thị Chưởng (68 tuổi, trú thôn Phú Mỹ) đứng thẫn thờ giữa hai mảng tường ngôi nhà của cháu trai vừa bị bão đánh sập.
Đêm 6-11, khi bão đổ bộ, tàn phá thôn biển bình yên này, bà và người thân trong gia đình đang trú bão tại một nhà 2 tầng trong thôn.
“Sóng biển dâng cao, gió giật liên hồi, thỉnh thoảng tôi còn nghe tiếng đổ sập của nhà cửa, giờ nghĩ lại quá sợ hãi” - bà Chưởng nói.
Đang nhặt từng miếng gỗ của chiếc thuyền vừa bị bão tàn phá, ông Phạm Văn Tiến (63 tuổi, trú thôn Vũng Chào) nghẹn ngào nói: “Mất hết rồi chú à. Mất hết. Đây là trận bão mạnh nhất mà tôi từng chứng kiến".
Ông Tiến cho biết ngay khi nhận được tin bão số 13, ông đã neo đậu thuyền rất kỹ lưỡng. Tuy nhiên do sức tàn phá của bão quá lớn, nên chiếc thuyền của ông bị đánh bể nát.















