Chạy xe đạp mang túi gạo 20kg tới trụ sở công an xã, cụ bà Trần Thị Quế, 72 tuổi, ở Nghệ An, nhờ chuyển tới bà con vùng lũ. Đáng chú ý là mấy ngày qua, chính gia đình bà Quế cũng bị ngập lụt.
Ngày 5-10, các trang mạng xã hội chia sẻ câu chuyện một cụ bà chở 20kg gạo đi ủng hộ người dân vùng lũ lụt ở xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An khiến nhiều người xúc động.
Trong bức ảnh được đăng tải kèm câu chuyện, chiều 3-10, bà Trần Thị Quế (72 tuổi, ngụ xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ cũ, tỉnh Nghệ An) đã mang 20kg gạo ra công an xã nhờ chuyển đến bà con vùng lũ. Dù mấy ngày qua chính gia đình bà Quế cũng bị ngập lụt.
Công an xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An xác nhận đơn vị vừa tiếp nhận món quà cứu trợ nhân dân vùng lũ từ bà Quế.
Theo đó, chiều tối 3-10, bà Quế đạp xe vượt hơn 5km từ nhà tới trụ sở công an xã, chở theo bao gạo nặng 20kg.
"Nhà tôi cũng bị ngập nhưng hôm nay nước rút rồi, có thể đạp xe đi được. Tôi không có gì nhiều, xin góp 20kg gạo, nhờ các cháu gửi tới bà con ta đang bị ngập lụt", bà Quế nói.
Xã Nghĩa Hành mới được sáp nhập từ các xã Nghĩa Hành, Phú Sơn và Tân Hương, huyện Tân Kỳ cũ. Sông Con chảy qua địa phận xã Nghĩa Hành dài khoảng 30km.
Do ảnh hưởng của bão Bualoi, từ đêm 29-9, mưa to kèm với nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến 18/21 xóm ở Nghĩa Hành chìm trong nước lũ. Nhiều xóm, nước dâng cao, nhấn chìm nhiều nhà cửa.
Ngày 4-10, nước lũ ở Nghĩa Hành đã bắt đầu rút, cơ quan chức năng đã có thể tiếp cận nhiều xóm bằng đường bộ để tiếp tế lương thực, đồng thời kêu gọi những tấm lòng hỗ trợ bà con vùng lũ.
Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành Nguyễn Xuân Nam cho hay: "Bà con nói đây là trận lũ lớn nhất từ trước đến nay, chưa từng thấy cảnh nước dâng nhanh và dữ dội đến vậy. Phần lớn hộ dân đều chịu thiệt hại nặng, nhiều người phải ngồi trên nóc nhà chờ cứu hộ".
Hình ảnh bà Quế đạp xe, mang gạo tới ủng hộ người dân vùng lũ nhận được "bão" yêu thích của cộng đồng mạng.
Nhiều người bày tỏ cảm động trước tấm lòng vì đồng bào và gửi lời chúc sức khỏe tới bà.
Bạn Sương Nguyễn chia sẻ: "Người Việt Nam vốn có tinh thần đoàn kết giúp đỡ và đùm bọc nhau. Ngày nay trong chống bão chống lũ từ già trẻ lớn bé ai có công góp công ai có của góp của, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuổi già làm việc già. Ai ai cũng một lòng chung sức đồng lòng hướng về người dân vùng lũ. Thật trân trọng".
"Đúng là một miếng khi đói bằng cả gói khi no. Cảm ơn cụ đã có tấm lòng khi bà con gặp nạn!", bạn Trần Sơn bình luận.