Xem miễn phí Bao giờ cho đến tháng Mười ở tuần phim mừng Quốc khánh 2-9

Khán giả có thể xem các phim Bao giờ cho đến tháng Mười, Nơi ta không thuộc về, Truyền thuyết về Quán Tiên... miễn phí ở tuần phim mừng Quốc khánh 2-9.
Tuần phim Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 do Điện ảnh Quân đội nhân dân và Tổng cục Chính trị tổ chức, diễn ra từ nay tới hết ngày 29-8 tại 17 Lý Nam Đế, Hà Nội.
Điện ảnh đồng hành cùng bộ đội đánh giặc
Đại tá Nguyễn Thu Dung, giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân - chia sẻ, trải qua 80 năm nhiều biến động và thử thách, tinh thần của mùa thu lịch sử ấy vẫn là ngọn lửa soi đường, hun đúc khát vọng độc lập - tự do - hạnh phúc.
Trong những năm tháng kháng chiến ác liệt, điện ảnh đã đồng hành cùng bộ đội và nhân dân đánh giặc.
"Các tác phẩm điện ảnh là tấm gương phản chiếu lịch sử, khát vọng và tinh thần Không có gì quý hơn độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam; góp phần giúp nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới hiểu rõ hơn về giá trị của độc lập, tự do, hòa bình, làm sống dậy ký ức hào hùng, lan tỏa tinh thần yêu nước", đại tá Thu Dung nói.
Qua các bộ phim, chúng ta không chỉ cùng nhau ôn lại quá khứ hào hùng, tri ân công lao to lớn của các thế hệ đi trước mà còn cảm nhận rõ hơn những thành tựu to lớn mà đất nước đạt được trong hòa bình, đổi mới.
Chiếu 8 phim mừng Quốc khánh 2-9, có Bao giờ cho đến tháng Mười
Theo thông báo của ban tổ chức, tuần phim sẽ chiếu tám phim do Điện ảnh Quân đội nhân dân và các hãng phim trong nước sản xuất.
Trong đó bốn phim tài liệu gồm Nét văn hóa trong tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, Chưtankra, Trời Hà Nội mãi xanh - Tập 2: Bầu trời của hòa bình, Vững tin trên con đường đã chọn - Tập 22 thuộc Bộ phim dài tập: Con đường đã chọn.
Bốn phim truyện gồm Nơi ta không thuộc về, Truyền thuyết về Quán Tiên, Bao giờ cho đến tháng Mười, Bản tình ca trong đêm.
Đáng chú ý Nơi ta không thuộc về do NSƯT Đặng Thái Huyền - đang có phim chiến tranh lịch sử Mưa đỏ gây sốt phòng vé - làm đạo diễn năm 2019, được chọn chiếu mở màn tuần phim.
Phim theo chân một nữ nhà báo quân đội lặn lội tới miền đất thâm sơn cùng cốc, cách trở để quyết tìm ra sự thật: Một nhóm nữ thanh niên xung phong trông coi kho đạn năm xưa hy sinh chỉ một người sống sót, tuy nhiên không ai tìm được thi thể của những người nằm xuống.
Nơi ta không thuộc về là một bộ phim hậu chiến giản dị, dù không được đầu tư khủng, hoành tráng nhưng có những cái nhìn mới về chiến tranh.
Nếu khán giả yêu thích Mưa đỏ, việc xem lại một bộ phim trước đây của Đặng Thái Huyền tại tuần phim để hiểu hơn về quá trình làm phim của nữ đạo diễn này cũng là một điều thú vị.