Xe chở 25 hành khách kẹt giữa đường vì lũ

Tài xế Nguyễn Văn Kiên cho biết xe gặp nạn cách thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn cũ) khoảng 13 km. Nước lũ dâng lên rất nhanh cả phía trước và sau xe. Trong một giờ đã ngập thêm 2-3 m, cao hơn ngày thường 5-6 m.
Nam tài xế đánh xe đến vị trí cao nhất và gọi cứu viện. Tuy nhiên khu vực mọi người mắc kẹt, sóng điện thoại yếu, việc liên lạc gần như bất khả thi.
Đến hơn 17h, 7 khách quyết định đi bộ men theo vách núi. 18 hành khách, trong đó có cả trẻ nhỏ quyết định ở lại chờ giải cứu do lo ngại đi rừng trong đêm tối không an toàn.
Mọi người thay nhau tìm nơi có sóng để gọi điện cầu cứu. Gần nửa đêm họ liên lạc được với chính quyền địa phương.
Ông Ngô Văn Hùng, trưởng Công an xã Hữu Kiệm, cho biết nắm được thông tin về chuyến xe mắc kẹt vì nước lũ từ đêm nhưng không thể tiếp cận do nhiều tuyến đường bị chia cắt, địa hình hiểm trở.
5h sáng 23/7, ông Hùng cùng 6 công an xã vượt gần 20 km, qua 5 điểm ngập sâu, nhiều đoạn phải trèo đồi, phát cây mở đường đến nơi người dân gặp nạn. Đoàn cứu hộ liên hệ với cán bộ thôn gần nhất chuẩn bị thuyền và nhu yếu phẩm hỗ trợ.
Đến 9h sáng, họ tiếp cận được xe khách, đưa mọi người băng rừng đến điểm an toàn gần nhất. Gần 12h trưa, nhóm hành khách được bố trí nghỉ tại bản Huổi Thơ (xã Hữu Kiệm), được cung cấp lương thực trong lúc chờ nước rút.
"Hiện tại bà con ổn định tâm lý, đang ở nơi an toàn. Chủ xe cũng đã lên vị trí cao, cơ bản an toàn", ông Hùng cho biết.
Theo báo cáo nhanh của tỉnh Nghệ An, tính đến tối 22/7, mưa lũ đã làm một người mất tích, gần 210 nhà dân bị hư hại hoặc ngập nước. Thiệt hại về nông nghiệp ước tính hơn 1.000 ha lúa và hoa màu. Về hạ tầng, nhiều tuyến đường bị sạt lở, hai cầu dân sinh bị cuốn trôi và 30 cột điện gãy đổ, gây gián đoạn giao thông và điện trên diện rộng.
Quỳnh Dương