Xả súng tại bar Con Cú ở Mỹ, 4 người chết, vẫn đang truy lùng nghi phạm

Bốn người đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại quán bar ở bang Montana, Mỹ ngày 1-8. Nghi phạm vẫn đang lẩn trốn và được cho là có mang theo vũ khí.
Theo báo Guardian ngày 2-8, một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 10h30 sáng 1-8 (giờ địa phương) tại quán Owl Bar ở thị trấn Anaconda, bang Montana (Mỹ), khiến 4 người thiệt mạng tại chỗ.
Thông tin từ Cục Điều tra hình sự bang Montana, nghi phạm được xác định là người đàn ông có tên Michael Paul Brown, 45 tuổi, người sống ngay bên cạnh quán bar.
Sau khi đội đặc nhiệm kiểm tra nhà riêng của Brown, nhà chức trách cho biết người này được nhìn thấy lần cuối tại khu vực Stump Town, một vùng rừng núi sát Anaconda. Cảnh sát cảnh báo rằng Brown có thể vẫn đang mang theo vũ khí.
Hiện chưa rõ động cơ hoặc nguyên nhân cụ thể của vụ tấn công.
"Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và sẽ có thêm thông tin khi sẵn sàng", cơ quan điều tra cho biết.
Lực lượng chức năng đã nhanh chóng phong tỏa khu vực sau đó, không cho người dân ra vào. Trực thăng cũng được triển khai bay quanh sườn núi để hỗ trợ tìm kiếm.
Một cư dân địa phương, ông Randy Clark - cựu sĩ quan cảnh sát - xác nhận với Hãng tin AP rằng các sĩ quan đã lùng sục trong rừng để truy dấu nghi phạm.
Đài NBC Montana dẫn lời giới chức cho biết nghi phạm được nhìn thấy lần cuối khi lái một chiếc bán tải Ford F-150 màu trắng đời 2007 theo hướng tây trên đường Anaconda Road.
Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Granite cho biết nghi phạm mặc áo thun loang màu, quần jeans xanh và khăn quàng đầu màu cam. Một chiếc Ford F-150 giống mô tả đã bị cảnh sát chặn lại, nhưng không có nghi phạm bên trong.
Nhà riêng của nghi phạm cũng đã được đội đặc nhiệm SWAT khám xét và xác nhận "không có ai bên trong".