Chiều 8/11, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), xác nhận lực lượng chức năng vừa cứu thêm một người trong số ba nạn nhân bị sóng biển cuốn, mất tích vào chiều 6/11.
Người vừa được tìm thấy là anh Lê Văn Sanh (37 tuổi, trú tại thôn Tây An Hải, đặc khu Lý Sơn). Anh Sanh được tìm thấy và cứu vớt lúc 16h20 cùng ngày.
Trước đó, vào khoảng 8h45, tàu Hải Nam 39 (quốc tịch Việt Nam) trên hành trình từ cảng Vĩnh Tân (Lâm Đồng) ra cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh) đã phát hiện và cứu sống anh Phan Duy Quang (47 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh) – một trong ba người mất tích.
Anh Quang cũng là người đã cùng anh Lê Văn Sanh bơi thúng ra cứu một người đàn ông nhảy xuống biển tự vẫn.
Anh Quang được đưa lên tàu trong tình trạng sức khỏe yếu nhưng tinh thần ổn định. Khi chuyển sang tàu khách An Vĩnh Express để trở về đặc khu Lý Sơn, anh vẫn kiên quyết xin ở lại hỗ trợ chỉ vị trí tìm kiếm hai người còn lại.
Như vậy, tính đến chiều 8/11, hai trong ba người mất tích đã được cứu sống. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm người còn lại.
Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, khoảng 15h ngày 6/11, anh Dương Quang C. (SN 1981, trú thôn Tây An Vĩnh) do mâu thuẫn gia đình đã nhảy xuống biển tại khu vực cầu cảng.
Thấy vậy, anh Quang và anh Sanh dùng thúng bơi ra cứu. Tuy nhiên, sóng lớn, gió mạnh khiến cả ba người bị cuốn trôi ra xa, không thể quay vào bờ.
Đến sáng 7/11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Tổng Tham mưu Bộ Quốc phòng chỉ đạo Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) huy động trực thăng tìm kiếm 3 người mất tích nói trên.















