Vụ anh đánh em gái dã man: Bạn đọc phẫn nộ và tâm tư

Bạn đọc phẫn nộ, yêu cầu xử lý nghiêm người đàn ông dùng ghế đánh phụ nữ dã man. Người này được xác định là anh ruột của nạn nhân.
Sau khi hai anh em lên tiếng về vụ việc, có bạn đọc rõ nguyên nhân anh đánh em gái đã bình luận như trút tiếng thở dài. Bạn đọc Pha viết: "Gia đình nào cũng có nỗi khổ riêng cả, nhưng người lớn rồi, động chân động tay thành vi phạm pháp luật lúc nào không hay...".
Bất kỳ lý do gì cũng không được quyền đánh phụ nữ
Khi video về người phụ nữ bị đánh dã man lan truyền, bạn đọc tỏ ra giận dữ. Ai cũng lên án hành vi người anh trai phang liên tiếp chiếc ghế vào thân thể, vào đầu em gái.
Bạn đọc Nguyen Ha cho rằng: "Hành vi dùng vũ lực đánh phụ nữ là vi phạm pháp luật, tùy vào thương tật giám định sẽ có mức án tương xứng. Hành động côn đồ, xem thường pháp luật đáng lên án và xử thật nặng; xem đây là án điểm, răn đe cho kẻ khác".
Khi đọc bài viết "Người đàn ông dùng ghế đánh phụ nữ dã man trong clip trên mạng là anh trai ruột nạn nhân?", bạn đọc đều lên án hành vi của người anh trai. Mọi người cho rằng với bất kỳ lý do gì cũng không được quyền đánh phụ nữ dã man như vậy.
"Không còn từ nào diễn tả", "ám ảnh", "sợ hãi"… là những lời cảm thán của cộng đồng trước hành vi bạo lực quá khủng khiếp. Bởi những cú đánh của người anh trai có thể tước đoạt mạng sống của em gái bất cứ lúc nào.
Bạn đọc Dung Huynh nói: "Dạy người khác không phải là dùng cú đánh để nói chuyện...", còn bạn đọc Dũng đề nghị: "Tôi nghĩ các cơ quan chức năng phải xử lý thật nghiêm và kịp thời để răn đe và ngăn chặn vấn nạn côn đồ".
"Chuyện gia đình nhiều vấn đề lắm"
Bên cạnh những ý kiến bức xúc, nhiều người ngoài đề nghị xử lý nghiêm, còn có góc nhìn khác. Người anh ra tay đánh em tàn nhẫn là sai, rất sai. Nhưng "Chuyện gia đình nhiều vấn đề lắm, lời ăn tiếng nói, thái độ…", bạn đọc Công Anh bình luận.
Trong bài viết "Vụ anh trai dùng ghế đánh em ruột dã man: Hai anh em nói gì?", bạn đọc lắng nghe nỗi lòng từ hai phía. Tất cả điều khẳng định người em là nạn nhân của bạo hành. Bởi chị H.T.T.K.T. đã 30 tuổi, độ tuổi trưởng thành và chịu mọi trách nhiệm pháp lý lẫn cuộc sống. Việc người anh đánh em gái về mặt pháp lý là quá sai.
Dẫu vậy, vẫn có bạn đọc tỏ ra cảm thông cho nỗi bức xúc của người anh, để rồi dẫn đến hành động sai trái.
Bạn đọc Phát phân tích: "Chị có chồng (chưa ly hôn), ngoại tình, còn có con ngoài giá thú. Tưởng mấy ông léng phéng, ai ngờ... không còn gì để nói. Cầm lên được bỏ xuống được, nếu không vòng xoáy khổ ải, hệ quả kéo dài. Lý và tình nên cân nhắc".
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, ai cũng biết điều đó. Chỉ thấy tiếc nuối khi sai này nối tiếp sai kia và phía trước, một gia đình sẽ tan vỡ, máu mủ chẳng thể hàn gắn được, mà phải lôi ra ngoài pháp đình, nhờ tòa phân giải.
Đâu đó trong lòng bạn đọc là tiếng thở dài, những trận đòn dã man anh trai trút xuống đầu em gái chẳng khác nào như đánh kẻ thù.
Một video đánh phụ nữ dã man lan truyền chóng mặt trên mạng, một câu chuyện gia đình đầy thương tổn và bất lực cho tất cả các bên. Pháp luật rồi đây sẽ trừng trị cái sai của người anh. Nhưng điều lớn hơn, cộng đồng mong những sự việc thế này sẽ chấm dứt, khi gặp vấn đề gì trong cuộc sống, mọi người cùng ngồi xuống, tìm hướng giải quyết khác thay vì "những cú đấm".