Vợ chồng hơn nửa đời ở trong lô cốt cũ được khởi công xây nhà Nhân ái

(Dân trí) - Sau nhiều năm ở trong lô cốt cũ và nhà soạn lễ của dòng họ, vợ chồng ông Đoàn Văn Thanh (thành phố Huế) vui mừng khôn xiết khi được hỗ trợ xây dựng nơi ở kiên cố.
Ngày 27/7, báo Dân trí phối hợp cùng chính quyền địa phương, tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà Nhân ái tặng vợ chồng ông Đoàn Văn Thanh và bà Nguyễn Thị Lan (cùng 70 tuổi), trú tại thôn An Truyền, phường Mỹ Thượng, thành phố Huế
Đây là ngôi nhà mà vợ chồng ông Thanh đã mơ ước từ lâu nhưng không có khả năng xây dựng do hoàn cảnh khó khăn, tuổi cao sức yếu.
Tổng kinh phí hỗ trợ tại thời điểm khởi công là hơn 141 triệu đồng. Trong đó, bạn đọc ủng hộ qua mã số 5641 hơn 51 triệu đồng; 60 triệu đồng từ nguồn kinh phí nhà hảo tâm tài trợ tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập báo điện tử Dân trí; Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ 30 triệu đồng.
Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Xây dựng công nghiệp Phan Nguyễn (thành phố Huế) cam kết hỗ trợ toàn bộ quá trình xây dựng.
Tại lễ khởi công, vợ chồng ông Thanh vui mừng, xúc động khi được bạn đọc Dân trí cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ xây nhà Nhân ái.
"Gia đình vô cùng biết ơn quý báo và bạn đọc đã giúp đỡ để chúng tôi có được ngôi nhà mơ ước, yên tâm hơn khi mùa mưa đến gần", ông Thanh chia sẻ.
Thay mặt chính quyền địa phương, ông Đoàn Văn Sỹ, Chủ tịch UBND phường Mỹ Thượng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới báo Dân trí và bạn đọc cả nước.
Ông Sỹ cam kết sẽ chỉ đạo các phòng, ban liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để công trình sớm hoàn thành; đồng thời mong muốn bà con lối xóm giúp đỡ gia đình ông Thanh.
"Chân thành cảm ơn báo Dân trí đã quan tâm, giúp đỡ gia đình ông Thanh. Chúc quý báo ngày càng phát triển và tiếp tục đồng hành với chính quyền các cấp để giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn khác nữa", Chủ tịch UBND phường Mỹ Thượng phát biểu.
Trước đó, báo Dân trí đã đăng tải bài viết Chồng mù, vợ suy tim ở trong lô cốt cũ gần nửa đời người. Gia đình ông Thanh thuộc diện cận nghèo, có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Bản thân ông là người mù bẩm sinh, còn bà Lan bị suy tim, thường xuyên đau ốm.
Gần 40 năm trước, khi nên duyên vợ chồng, ông bà lấy lô cốt cũ nằm trong khuôn viên nhà thờ để làm nơi tá túc.
Sau này, dòng họ xây dựng nhà soạn lễ cạnh cái lô cốt mà vợ chồng ông Thanh ở, thương tình, bà con tạo điều kiện cho 2 người nương náu qua ngày.
Ông Thanh kể, ông sinh ra trong một gia đình nghèo khó, đông con tại vùng quê ven đầm Chuồn, thôn An Truyền. Ông và anh trai ruột đều bị mù bẩm sinh. Cha mẹ ông thuộc diện bần ngư, quanh năm chèo ghe mò cua, bắt cá kiếm sống, đến mảnh đất cắm dùi cũng không có.
Thời trai trẻ, trong những chuyến ôm đàn đi hát rong, ông Thanh quen bà Lan rồi nên duyên vợ chồng, dắt nhau về ở trong cái lô cốt cũ do Pháp xây dựng.
Đến nay, khi tuổi đã xế chiều, ông bà mới có được căn nhà của riêng mình nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí cùng chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm.
Hưởng ứng phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Chính phủ phát động, báo Dân trí đề ra mục tiêu, trong 2 năm 2024-2025 sẽ xây dựng xong 200 ngôi nhà Nhân ái, tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.
Từ tháng 4/2024 đến nay, đã có 187 ngôi nhà Nhân ái được báo Dân trí khởi công xây dựng, trong đó, khánh thành 126/187 nhà.
Ngày 15/7, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập báo điện tử Dân trí, các doanh nghiệp đã trao tặng ủng hộ và cùng ấn nút khởi công 20 ngôi nhà Nhân ái, góp phần hoàn thành mục tiêu "Xây dựng 200 ngôi nhà Nhân ái" mà báo Dân trí đã đề ra.
Bên cạnh dự án xây nhà Nhân ái tặng các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thời gian qua, báo Dân trí đã xây 57 phòng học; 31 công trình cầu, đường dân sinh; 50 nhà phao chống lũ; tổ chức 25 chương trình khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho hơn 6.000 người dân; tặng 5.054 thẻ BHYT miễn phí tới học sinh nghèo; mở mã số kêu gọi giúp đỡ gần 6.000 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.