Việc đầu tiên đồng bào Cơ Tu thường làm ở nhà mới để tỏ lòng biết ơn Bác Hồ

Có nhà mới, việc đầu tiên mà đồng bào Cơ Tu thường làm là chọn chỗ trang trọng nhất để đặt bàn thờ Bác Hồ. Đây là cách thể hiện lòng biết ơn của đồng bào dành cho Bác.
Trong ngôi nhà còn thơm mùi sơn mới tại thôn Pho, xã Sông Kôn, TP Đà Nẵng, anh Alăng Chinh không giấu được niềm xúc động khi kể về những ngày đầu dọn vào nhà mới.
“Việc đầu tiên mà đồng bào Cơ Tu chúng tôi thường làm là chọn chỗ đẹp nhất, trang trọng nhất trong nhà để lập bàn thờ Bác Hồ. Đó là cách thể hiện lòng biết ơn, sự thành kính của chúng tôi với Bác”, anh nói, mắt ánh lên niềm tự hào.
Ngay chính gian giữa căn nhà, bức ảnh Bác Hồ được đặt trang trọng giữa hai bình gốm với hoa văn truyền thống. Anh Chinh hằng tuần đều dọn dẹp bàn thờ, lau ảnh Bác thật sạch, giữ gìn không gian ấy như một phần thiêng liêng trong tổ ấm của mình.
Trước đây, vợ chồng anh làm rẫy và làm thuê theo mùa, cuộc sống chỉ đủ sinh sống qua ngày. Chính quyền xã đã hỗ trợ 40 triệu đồng giúp anh xây nhà mới. Nhờ thêm sự giúp đỡ từ bà con hàng xóm và nguồn vay mượn, ngôi nhà mơ ước của gia đình đã thành hiện thực, thay thế căn nhà tre gỗ ọp ẹp.
“Trước đây, nhờ có Đảng, Bác Hồ dẫn đường, chỉ lối nên người dân nói chung và đồng bào Cơ Tu nói riêng mới có được cuộc sống như ngày hôm nay. Vì vậy, người Cơ Tu khi dựng nhà, dựng Gươl, việc đầu tiên tính đến là đặt bàn thờ Bác Hồ ở đâu cho trang trọng nhất”, anh Chinh hạnh phúc chia sẻ.
Không chỉ gia đình anh Chinh, vợ chồng anh Alăng Chân cũng là một trong hàng chục hộ dân ở xã Sông Kôn được hỗ trợ xóa nhà tạm trong đợt này. Với số tiền hỗ trợ hơn 90 triệu đồng và sự giúp đỡ tận tình của họ hàng, xóm giềng, căn nhà mới của vợ chồng anh được hoàn thiện chỉ trong hơn một tháng.
“Nếu không có chính sách và sự hỗ trợ này, vợ chồng tôi chắc cả đời vẫn sống trong căn nhà dột nát làm từ hơn 10 năm trước”, anh Alăng Chân bộc bạch.
Dọc tuyến đường bê tông liên thôn, dưới những tán cây xanh mướt, hàng chục căn nhà cấp 4 khang trang đang được gấp rút hoàn thiện. Không khí lao động rộn ràng, ai cũng háo hức mong sớm ổn định nơi ăn chốn ở để tiếp tục cuộc sống mới.
Cùng chung niềm vui với các hộ dân, ông Arất Trung - cán bộ Phòng Văn hoá Xã hội xã Sông Kôn, cho biết: Nhờ các chính sách từ chương trình mục tiêu quốc gia, sự hỗ trợ của Trung ương và địa phương, những ngôi nhà tạm bợ đã dần được xoá, thay vào đó là những ngôi nhà khang trang, rộng rãi, bà con ai cũng vui mừng, phấn khởi.
Cũng theo ông Trung, để có được những thành quả như ngày hôm nay, ngoài trợ lực chính từ các chính sách hỗ trợ, tình làng nghĩa xóm giúp đỡ lẫn nhau giữa các hộ dân vùng cao đã góp phần không nhỏ trong việc hình thành những mái ấm mới.
Từ năm 2022 đến nay, xã Sông Kôn đã huy động nhiều nguồn lực, sự chung tay của các cá nhân, tổ chức để xóa nhà tạm cho hơn 300 hộ.
Ông Đỗ Hữu Tùng - Chủ tịch UBND xã, cho biết: Đến nay, hầu hết các hộ dân đã xây dựng xong nhà mới và chuyển vào ở ổn định, chỉ còn 25 hộ đang trong quá trình hoàn thiện, mục tiêu hoàn thành trước 30/8.
Sau hơn 3 năm quyết liệt triển khai chương trình xoá nhà tạm, huyện Đông Giang (tỉnh Quảng Nam cũ, nay là TP Đà Nẵng) đã giúp hơn 1.200 hộ nghèo, gia đình chính sách có nhà ở kiên cố, đáp ứng tiêu chí “3 cứng”, trong đó chủ yếu là đồng bào Cơ Tu. Ngay sau khi sáp nhập, vận hành chính quyền 2 cấp, các xã Sông Kôn, Ating và Jơ Ngây tiếp tục triển khai nước rút cho những trường hợp còn lại.
Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi, hiện nay việc triển khai xoá nhà tạm trên địa bàn các xã vùng cao ở Đà Nẵng cũng gặp không ít khó khăn, trong đó chủ yếu là vốn đối ứng của người dân quá ít và giá vật liệu xây dựng tăng quá cao so với các năm trước.
Vì vậy, để bảo đảm không có hộ nào không có nhà ở kiên cố, các địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền để bà con tương trợ lẫn nhau thông qua việc giúp ngày công, vật liệu sẵn có, đồng thời vận động các cá nhân, tổ chức chung tay đóng góp để có thêm nguồn kinh phí làm nhà cho các hộ khó khăn.