Vị trí 1,2,3 ở phòng vé?

Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn từng được dự đoán sẽ gây sốt khi ra rạp, nhưng doanh thu phòng vé dịp cuối tuần qua và lượng suất chiếu bị Mưa đỏ áp đảo hoàn toàn.
Tuần vừa qua có đợt phát hành phim vào ngày 29-8 với những cái tên đáng chú ý như Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn, Băng đảng quái kiệt 2, Xin chào Jadoo: Lạc vào vương quốc phép thuật và Đom đóm phá đảo cung trăng.
Mưa đỏ tiếp tục oanh tạc phòng vé
Theo số liệu của The Box Office Vietnam, Mưa đỏ tiếp tục giữ vững ngôi vương phòng vé, thu 122 tỉ đồng dịp cuối tuần qua, nâng tổng doanh thu lên 342,6 tỉ đồng sau 10 ngày ra rạp.
Tính đến 6h sáng 1-9, tổng doanh thu của phim (cả vé đặt trước) hiện đang là 350 tỉ đồng. Phim có khoảng 5.300 suất chiếu mỗi ngày, áp đảo hoàn toàn các bom tấn khác.
Đây là hiện tượng chưa từng có của phòng vé Việt bởi Mưa đỏ đạt được những mốc doanh thu cao vào ngày thường, khi chiếu sớm ở rạp từ ngày 21-8. Đến ngày 30-8, phim mới chính thức bước vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9.
Mưa đỏ đã vượt qua Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành (332 tỉ đồng) chiếu dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Thành tích này đưa phim vào top 5 phim Việt ăn khách nhất lịch sử phòng vé. Và hành trình của Mưa đỏ sẽ còn tiếp diễn trong những ngày sắp tới.
Mưa đỏ do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, đạo diễn - thượng tá Đặng Thái Huyền thực hiện, kể về cuộc chiến đấu khốc liệt 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972.
Vị trí số 2 phòng vé là Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn, thu 28,5 tỉ đồng sau 3 ngày chiếu.
Tuy có phần lép vế hơn Mưa đỏ, song phim vẫn thu hút được lượng khán giả nhất định với 1.800 suất chiếu mỗi ngày.
Cốt truyện xoay quanh hành trình đầy bi hài của 5 con người với những toan tính khác nhau nhằm đưa thi thể minh tinh Anh Thư (Ngọc Xuân) về quê nhà, đổi lại, hồn ma của cô hứa sẽ trả cho họ chiếc nhẫn kim cương trị giá 9 tỉ đồng. Ai sẽ là người giành được phần thưởng, hay chuyến đi sẽ bộc lộ phần xấu xa nhất bên trong họ?
Sức hút của phim còn đến từ sự đồng lòng của dàn cast khi không ngần ngại "tự dìm" bản thân, sẵn sàng chấp nhận làm xấu mình và lăn xả với vai diễn. Chính sự đồng bộ này tạo nên những miếng hài tự nhiên, không gượng gạo.
Thanh gươm diệt quỷ hạ nhiệt
Đứng thứ 3 phòng vé dịp cuối tuần qua là Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành, thu 4,2 tỉ đồng, nâng tổng doanh thu lên 131,7 tỉ đồng sau hơn nửa tháng trụ rạp. Hiện phim đã hạ nhiệt và chỉ còn vài trăm suất chiếu mỗi ngày.
Trước đó, Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành được kỳ vọng sẽ soán ngôi Conan Movie 28 (174 tỉ đồng) ở phòng vé Việt, tuy nhiên sau khi tạo hiệu ứng bùng nổ trong tuần đầu ra rạp, phim nhanh chóng hạ nhiệt.
Theo Yahho, Kazuhiko Torishima - cựu biên tập huyền thoại của Dragon Ball - đang gây ra làn sóng tranh cãi khi nhận định rằng manga Thanh gươm diệt quỷ “không thật sự xuất sắc”, thậm chí có thể xem là “tệ” và chính phiên bản anime - movie mới là yếu tố “cứu sống” thương hiệu.
Ông nhận định các trận chiến trong manga còn quá non nớt, thiếu chiều sâu và không tạo được sức nặng cần thiết.
Phát biểu này ngay lập tức chia khán giả thành 2 luồng ý kiến. Một bên phản đối, cho rằng Thanh gươm diệt quỷ vẫn sở hữu cảm xúc cùng nhịp kể mạch lạc.
Ngược lại, nhiều người đồng tình khi nhận định hãng phim Ufotable đã nâng tầm tác phẩm: từ kỹ xảo, hành động, âm thanh đến dàn dựng, biến những pha giao tranh thành biểu tượng toàn cầu và gánh vác cả thương hiệu.