Vì sao Liverpool đá liền 2 trận giao hữu trong một ngày? - Báo VnExpress

Liverpool và Bilbao đá trận giao hữu đầu tiên lúc 23h ngày 4/8 theo giờ Hà Nội, và tiếp tục ra sân thi đấu chỉ ba giờ sau đó. Cả hai trận đều diễn ra tại Anfield.
HLV Arne Slot muốn quan sát hai nhóm cầu thủ, khi Liverpool sẽ đá trận mở màn tranh Siêu Cup Anh với Crystal Palace tại Wembley ngày 10/8. Thi đấu hai trận 90 phút cho hai nhóm riêng biệt sẽ giúp nhiều cầu thủ được cọ xát thực tế, thay vì ngồi dự bị hoặc chỉ đá 20-30 phút như thường thấy ở giao hữu thông thường.
Đây cũng là trận giao hữu cuối cùng trên sân nhà Anfield trước mùa giải mới. Vì thế, việc tổ chức hai trận liên tiếp tạo cảm giác như "lễ hội bóng đá", tăng doanh thu từ vé, truyền hình, đồ lưu niệm và quảng bá hình ảnh CLB.
Ngoài ra, theo truyền thông Anh, việc gộp hai trận giao hữu trong một ngày cũng có thể là thỏa thuận đôi bên, để giúp Liverpool, Bilbao tiết kiệm chi phí, thời gian di chuyển.
Trong trận giao hữu đầu tiên, Slot trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ và dự bị. Tài năng trẻ 16 tuổi Rio Ngumoha tỏa sáng với pha độc diễn và cứa lòng mở tỷ số ngay phút 2, rồi kiến tạo cho Darwin Nunez nhân đôi cách biệt.
Liverpool duy trì sức ép lớn và ghi thêm hai bàn nhờ cú đá phản của Alex Padilla cùng bàn của Harvey Elliott. Bilbao chỉ ghi một bàn ở phút 76 nhờ cú đánh đầu cận thành của Gorka Guruzeta, từ một pha mất bóng của hàng thủ Liverpool.
Sau khoảng 1 tiếng nghỉ ngơi, Liverpool và Bilbao vào sân đá trận thứ hai. Lần này, Slot trình làng cả 5 tân binh của Liverpool trong hè 2025, là Giorgi Mamardashvili, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez, Florian Wirtz và Hugo Ekitike. Van Dijk vắng mặt vì bị ốm, nên Mohamed Salah đeo băng đội trưởng
Phút 14, Ekitike ghi dấu ấn với pha tăng tốc và căng ngang cho Salah mở tỷ số. 15 phút sau, Oihan Sancet gỡ hòa 1-1 cho Bilbao. Sang hiệp hai, Cody Gakpo trở thành tâm điểm. Tiền đạo Hà Lan một lần đá phản, nhưng chuộc lỗi bằng cú đúp, giúp Liverpool thắng 3-2.
Phút 20 của cả hai trận giao hữu hôm qua diễn ra nghi lễ tưởng niệm Diogo Jota và em trai Andre Silva với sự tham gia của cầu thủ và người hâm mộ. Không gian sân Anfield lắng đọng trong sự kính trọng và cảm xúc chung.
Đội hình Liverpool đá trận đầu tiên: Woodman (Pecsi, 46), Nunez (Koumas, 80), Mac Allister (Lucky, 56), Jones (Laffey, 85), Elliott, Tsimikas, Robertson, Nyoni (Pilling, 67), Doak (Danns, 56), Ngumoha (Kone-Doherty, 67), Stephenson.
Đội hình Liverpool đá trận thứ hai: Mamardashvili, Endo, Konate, Kerkez, Wirtz (Wright, 74), Szoboszlai, Salah, Gakpo, Ekitike (Chiesa, 56), Frimpong (Nallo, 71), Gravenberch.
Hồng Duy tổng hợp