Vé thăng hạng V-League không dễ cho các đại gia

Ba ứng viên thăng hạng Trường Tươi Đồng Nai, Bắc Ninh và Quảng Ninh đều không thể giành chiến thắng trong ngày ra quân Giải hạng nhất 2025-2026.
Giải hạng nhất 2025-2026 đã khai màn vào cuối tuần qua, bắt đầu cho cuộc đua giành 1,5 suất thăng hạng V-League mùa tới. Nhưng ngay từ lượt trận đầu tiên, cả ba ứng viên thăng hạng đều phải đối mặt với thực tại phũ phàng.
CLB Trường Tươi Đồng Nai nóng lòng chờ Công Phượng
Với nhiều ngôi sao trong đội hình, CLB Trường Tươi Đồng Nai là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch cùng suất thăng hạng trực tiếp.
Đặc biệt là khi đoàn quân của HLV Nguyễn Việt Thắng đã hạ đại diện V-League Becamex TP.HCM 3-1 ngay trên sân nhà ở vòng loại Cúp quốc gia 2025-2026.
Nhưng thực tế lại không như là mơ. Dù được đánh giá cao hơn và có lợi thế sân nhà, CLB Trường Tươi Đồng Nai lại không thể đánh bại CLB TP.HCM ở ngày khai màn giải hạng nhất 2025-2026.
Sự xuất sắc của tân binh Minh Vương với một bàn thắng và một kiến tạo cho Lưu Tự Nhân ghi bàn là không đủ để giúp cho CLB Trường Tươi Đồng Nai giành trọn 3 điểm.
Bởi dù chơi không ngoại binh và không có ngôi sao nào, CLB TP.HCM vẫn thi đấu rất khó chịu nhờ dàn cầu thủ từng chinh chiến ở V-League.
Và đó chính là vấn đề của CLB Trường Tươi Đồng Nai. Nếu không cải thiện lối chơi trong những trận đấu tới, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng sẽ không dễ đánh bại các đội bóng khác.
Mùa giải chỉ mới bắt đầu, nhưng nếu sơ sẩy thêm nữa thì sẽ rất khó để thực hiện giấc mơ thăng hạng. Vì thế, CLB Trường Tươi Đồng Nai càng mong chờ tiền đạo đội trưởng Công Phượng sớm trở lại sau khi đã vắng mặt hai trận đầu mùa vì chấn thương.
Dàn sao Bắc Ninh thua sức trẻ
Bắc Ninh là đội duy nhất ở giải thuê HLV ngoại, lại là nhà cầm quân tên tuổi Paulo Foiani từng dẫn dắt CLB Công An Hà Nội ở V-League 2023. Đội hình của đội bóng xứ Kinh Bắc cũng rất mạnh khi có nhiều cựu tuyển thủ quốc gia và U23.
Nhưng CLB Bắc Ninh rốt cuộc vẫn bị đội bóng yếu hơn nhiều là Thanh Niên TP.HCM cầm hòa 0-0 trên sân Thống Nhất.
Tiền đạo Kaina Nunes sút hỏng 11m ở đầu hiệp hai, khiến CLB Bắc Ninh bỏ lỡ cơ hội chiến thắng. Nhưng thực tế, đội bóng của HLV Paulo Foiani cũng không thể tạo thế trận lấn lướt trước các cầu thủ đa phần chỉ 17 - 21 tuổi của đội chủ nhà.
Những chân sút kỳ cựu như Hà Đức Chinh, Mai Xuân Quyết, Phạm Văn Thành, Ngân Văn Đại hay Hải Huy đều hoàn toàn bế tắc trong việc ghi bàn. Và đó chỉ mới là một đội bóng trẻ, trong khi phía trước còn rất nhiều đối thủ sừng sỏ khác.
Gáo nước lạnh cho tham vọng thăng hạng của Quảng Ninh
Không như CLB Trường Tươi Đồng Nai và Bắc Ninh dù sao cũng có một trận hòa, CLB Quảng Ninh nhận ngay thất bại trong trận ra quân.
Đội hình CLB Quảng Ninh có nhiều cầu thủ từng chinh chiến ở V-League. Nổi bật là Thái Bá Sang, Bùi Văn Hiếu cùng bộ ba tấn công Vũ Minh Tuấn, Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú. Dù vậy, đội bóng đất mỏ cũng không thể ghi bàn trước Trẻ PVF-CAND, đội bóng hạng nhì chỉ được trao suất tham dự giải giờ chót.
Nòng cốt của Trẻ PVF-CAND là lứa cầu thủ U21 vừa giành ngôi vô địch Giải U21 quốc gia 2025, được bổ sung thêm vài cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như thủ môn Tống Đức An, trung vệ Mạc Đức Việt Anh, tiền đạo Berrio Orlando (Colombia), tiền vệ Việt kiều Mỹ Mark Huỳnh. Nhưng bấy nhiêu đó cũng làm chao đảo ứng viên thăng hạng như Quảng Ninh.
Không có ngoại binh chính là điểm yếu lớn nhất của CLB Quảng Ninh trong trận đấu với Trẻ PVF-CAND. Dù HLV Nguyễn Văn Đàn tuyên bố ngoại binh chưa phải là vấn đề lớn với đội bóng sau trận thua, nhưng rõ ràng nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ với CLB Quảng Ninh trong cuộc đua thăng hạng, ít nhất là cho đến khi kết thúc lượt đi.
Mới chỉ vòng 1, nhưng Giải hạng nhất 2025-2026 đã rất đáng xem và cho thấy sự khốc liệt trong cuộc đua giành vé thăng hạng.