Nhảy đến nội dung
 

V-League 2025 - 2026: CLB Công an Hà Nội khẳng định sức mạnh

Tối 24-8, CLB Công an Hà Nội đã đánh bại chủ nhà Becamex TP.HCM 3-0 trong trận đấu muộn nhất của vòng 2 V-League 2025 - 2026, qua đó khẳng định vị thế số 1 của ứng viên vô địch.

CLB Becamex TP.HCM trở về sân nhà tiếp CLB Công an Hà Nội (CAHN) đầy lạc quan sau trận ra quân thắng 3-0 trên sân CLB Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng thực tế thì không như mơ, khi đội bóng ngành công an tỏ ra quá mạnh.

Từ sự vượt trội của CLB CAHN...

Ba phút sau khi trận đấu bắt đầu, Quang Hải đã có đường chuyền tinh tế qua đầu trung vệ Zlatkovic, giúp tiền đạo Alan Sebastiao thoát xuống trống trải sút tung lưới thủ môn Minh Toàn. Bàn thua sớm khiến các cầu thủ Becamex TP.HCM càng không thể triển khai bóng tốt như ý muốn. Thậm chí, đội chủ nhà còn thêm bất lợi về nhân sự sau khi tiền vệ nhập tịch Trần Trung Hiếu nhận thẻ vàng thứ hai rời sân ở phút 41 vì thúc cùi chỏ vào người Lê Phạm Thành Long.

Với lợi thế hơn người, lại có cặp tiền đạo ngoại quá chất lượng, CLB CAHN đã không khó ghi thêm hai bàn thắng nữa trong hiệp hai để "nhấn chìm" đội chủ nhà. Phút 62, Leo Artur đi bóng tốc độ rồi chuyền cho Quang Hải dứt điểm hiểm hóc nhân đôi cách biệt. Còn phút 71, đến lượt Alan Sebastiao thoát đi dũng mãnh trước khi chuyền Leo Artur ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0.

Không chỉ ngoại binh, Quang Hải cũng đã chơi rất hay ở trận đấu này trước khi rời sân ở phút 75 nhằm dưỡng sức cho các trận đấu quan trọng sắp tới. Nếu các đồng đội kết thúc chính xác hơn, tỉ số không chỉ là 3-0.

...đến sự xấu xí của trợ lý CLB CAHN

Kiểm soát bóng lên đến 66,1%, tung ra 16 pha dứt điểm, CLB CAHN không khó để đánh bại Becamex TP.HCM vốn không được đánh giá cao lại còn chơi thiếu người. Nhưng điều đáng nói là chiến thắng của thầy trò HLV Alexandre Polking lại ít nhiều để lại hình ảnh không đẹp từ phản ứng thái quá của trợ lý HLV Luis Viegas.

Tình huống diễn ra ở phút 38. Ban huấn luyện CLB CAHN có phản ứng sau quyết định của trọng tài FIFA Lê Vũ Linh sau khi Quang Hải bị Trần Trung Hiếu phạm lỗi. Trọng tài đã phạt trợ lý Lê Xuân Hải thẻ vàng.  

Tuy nhiên trợ lý Luis Viegas tiếp tục hung hăng, chửi trọng tài rồi sau đó bỏ vào phòng thay đồ để... trốn khi trọng tài thứ tư báo cho trọng tài chính vào xử phạt. Cả sân phải chờ ban huấn luyện CLB CAHN cho người đi gọi ông Viegas ra nhưng ông không ra.

Hết kiên nhẫn với ông Luis Viegas, HLV Polking chủ động giơ tay nhận lỗi để trọng tài Lê Vũ Linh rút thẻ vàng. Nhờ vậy mà sau gần năm phút chờ đợi, các cầu thủ mới tiếp tục thi đấu. Đây không phải là lần đầu tiên vị trợ lý này tranh cãi và có hành vi xấu xí. 

Mùa trước, ông Luis Viegas cũng nấp sau cabin kỹ thuật sau khi phản ứng trọng tài ở trận đấu với CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Sau gần một phút đề nghị, ông Luis Viegas mới trở lại vị trí để chính trọng tài Lê Vũ Linh rút thẻ vàng cảnh cáo. Là trợ lý, nhưng ông này đã nhận 1 thẻ đỏ và 5 thẻ vàng ở mùa trước, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào. Đó là sự thiếu chuyên nghiệp khó có thể chấp nhận được.

Chiến thắng trước Becamex TP.HCM giúp CLB CAHN vươn lên nhì bảng với 4 điểm sau 2 trận, kém 2 điểm so với tân binh Ninh Bình đang dẫn đầu giải. Điều này hứa hẹn cuộc đua vô địch sẽ càng hấp dẫn hơn ở những vòng đấu tới.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn