V Fest tặng 25.000 vé, các anh trai và chị đẹp thăng hoa giữa cờ Tổ quốc mừng Quốc khánh

Đại nhạc hội V Fest thu hút 25.000 khán giả, các ‘anh trai’, ‘chị đẹp’ quẩy nhiệt tình trong đêm nhạc Thanh xuân rực rỡ, mừng Quốc khánh 2-9.
V Fest là đại nhạc hội thứ 2, diễn ra tối 10-8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) nối ngay sau V Concert do VTV tổ chức một ngày trước.
Toàn bộ vé V Fest được phát miễn phí cho đông đảo các tầng lớp nhân dân, từ sinh viên, giảng viên, công nhân, người lao động cho đến các đại diện lực lượng tham gia diễu binh.
V Fest mang theo tinh thần yêu nước của người trẻ
So với concept (ý tưởng bao trùm) yêu nước, đậm chất văn hóa ở V Concert thì V Fest đậm chất thanh xuân rực rỡ, thể hiện tinh thần tự hào dân tộc và tình yêu quê hương một cách mới mẻ, sôi nổi.
Đêm nhạc quy tụ của dàn nghệ sĩ "khủng" nhất nhì làng giải trí Việt ở thời điểm hiện tại, trong đó có nhiều gương mặt nổi bật bước ra từ các chương trình truyền hình như Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Em xinh say hi...
Đó là các nghệ sĩ BinZ, Bích Phương, Isaac, Rhymastic, Trúc Nhân, HIEUTHUHAI, Trang Pháp, Văn Mai Hương, (S)TRONG Trọng Hiếu, MONO…
Bích Phương nói số lần cô được đứng trên những sân khấu lớn như V Fest chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cũng chưa bao giở trước mặt Phương có đến 25.000 khán giả như thế này. "Phương rất hãnh diện", nghệ sĩ nói.
V Fest dài 5 tiếng, các nghệ sĩ diễn giữa 25.000 khán giả và cờ Tổ quốc
Nếu V Concert kéo dài gần 7 tiếng thì V Fest cũng không kém khi dài 5 tiếng đồng hồ.
Các nghệ sĩ trình diễn thăng hoa, đầy năng lượng trên sân khấu Thanh xuân rực rỡ. Isaac diễn Mr.Right, Bống bống bang bang, Tôi quên thật rồi và Anh sẽ về sớm thôi.
Trúc Nhân là ca sĩ duy nhất xuất hiện trong cả hai concert V Concert và V Fest. Nếu tại V concert, nghệ sĩ diễn mở màn thì tại V Fest, anh là người kết thúc cho concert này.
Nghệ sĩ mang các hit của mình khuấy động 25.000 khán giả. Đó là Có không giữ mất đừng tìm, Thật bất ngờ, Không ra gì và Bốn chữ lắm.
Song trước khi đêm diễn khép lại thật sự, Trúc Nhân mặc áo đỏ sao vàng, in bản đồ chữ S phía sau lưng, nón lá đội đầu đã thổi bùng cảm xúc của mọi người bằng ca khúc Made in Viet Nam.