Nhảy đến nội dung
 

Ước có nhiều tiền để có thể giúp bà con miền Trung nhiều hơn

Sáng sớm 25-11, nhiều bạn đọc tranh thủ đến báo Tuổi Trẻ góp tiền hỗ trợ bà con vùng lũ miền Trung rồi vội vã đi làm.

Những ngày qua, tấm lòng, tình cảm của bạn đọc Tuổi Trẻ dành cho đồng bào miền Trung không ngơi nghỉ. Bất kể trong hay ngoài giờ hành chính, mọi người tranh thủ thời gian đến với tòa soạn Tuổi Trẻ để gửi tiền hỗ trợ rồi vội vã rời đi, không để lại tên.

Đọc tin về cơn bão mới mà lo cho bà con miền Trung 

Sáng sớm 25-11, Tuổi Trẻ đón một bạn đọc lớn tuổi, mái tóc lấm tấm bạc, bà đến bằng một chiếc xe đạp cũ. Bà giấu tên tuổi, địa chỉ của mình khi chúng tôi mạn phép hỏi để ghi nhận tấm lòng hảo tâm. 

Trải lòng về tình cảm của mình với bà con miền Trung, bà kể cuộc sống của mình vốn không dư dả, nhưng nghe tin miền Trung ngập nặng, bà con ngoài đó lâm cảnh màn trời chiếu đất, thiếu thốn đủ thứ, bà vẫn gói ghém 300.000 đồng để gửi. "Số tiền nhỏ thôi, nhưng là tấm lòng của tôi, chỉ mong bà con ngoài ấy bớt khổ phần nào", bà nghèn nghẹn nói.

Tối hôm qua, khi đọc được thông tin về một cơn bão mới đang hình thành ngoài biển, lòng bà chùng xuống, không yên. Miền Trung chưa kịp khô sau đợt lũ trước, giờ lại có thể đón thêm mưa bão. Bà thở dài, bảo chỉ ước mình có nhiều tiền hơn để giúp được nhiều người hơn.

Khoảng 9h, bà Minh Hằng, ngụ phường Đức Nhuận, TP.HCM - cán bộ y tế đã nghỉ hưu, cũng ghé tòa soạn để san sẻ với bà con miền Trung 2 triệu đồng. Số tiền này bà trích một phần từ lương hưu ít ỏi của mình. 

Bà kể quê ở Kiên Giang, thi thoảng lại bị ngập nước nên bà thấu hiểu cảnh thiên tai. Mỗi lần đọc tin trên báo, bà đều tin tưởng và tìm đến Tuổi Trẻ để đóng góp.

Vài phút sau, chúng tôi đón một bạn đọc khác. Anh là nhân viên văn phòng, đề nghị giấu tên, chỉ ghi tên mẹ là Trần Hồng Điệp, ngụ phường Tân Bình, TP.HCM. Anh cho biết mình đã tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung tại công ty nhưng vẫn tranh thủ ghé Tuổi Trẻ để đóng góp thêm 2 triệu đồng. 

Anh dự định sẽ mua thêm nhu yếu phẩm để mang đến các điểm tiếp tế, ủng hộ bà con khó khăn, nhưng chưa biết món nào sẽ thật sự cần nhất nên có nhờ Tuổi Trẻ tư vấn. 

Bà cháu, cha con cùng gửi tấm lòng về đồng bào miền Trung 

Chiều muộn 24-11, bạn Phạm Ngọc Bảo Khanh, ngụ phường Tân Sơn Hòa, cùng mẹ đến báo Tuổi Trẻ gửi 2 triệu đồng ủng hộ cho bà con ở vùng lũ. Mẹ của Bảo Khanh cho biết sáng cùng ngày, bà nội của Khanh cũng vừa ghé báo đóng góp. Trong gia đình, việc dành dụm rồi mang đến báo Tuổi Trẻ đóng góp, ủng hộ đã trở thành thói quen nhiều năm nay.

Tiếp nối tấm lòng của bà, Bảo Khanh dùng tiền lì xì đã để dành để sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại nặng nề do mưa bão.

Khanh chia sẻ khi xem những hình ảnh bà con vùng lũ chịu thiệt hại, em thấy thương và muốn làm điều gì đó trong khả năng của mình. "Hôm nay về em sẽ gom thêm chút tiền tiết kiệm để gửi tiếp cho bà con", Khanh bày tỏ.

Tối 24-11, ông Nguyễn Ngọc Chân, ngụ phường Phú Thọ Hòa, chở hai con trai đến báo Tuổi Trẻ để gửi phần ủng hộ cho bà con vùng lũ sau khi các con vừa tan học.

Ông cho biết bản thân và ông bà ngoại của hai bé đều đọc báo Tuổi Trẻ thường xuyên, nên tinh thần sẻ chia cũng được nhắc đến trong gia đình từ lâu.

Ông Chân chia sẻ ông muốn đưa các con đến trực tiếp để các bé "nhìn thấy và hiểu dần cuộc sống", để cảm nhận rõ những vất vả nhiều người đang trải qua.

Nghe tin con rể đưa hai cháu đến báo để ủng hộ, ông bà ngoại của các bé cũng gửi thêm 5 triệu đồng nhờ chuyển đến để chung tay san sẻ với bà con vùng bão.

Hai anh em Nguyễn Phạm Phúc Nguyên (10 tuổi) và Nguyễn Phạm Minh Khôi (6 tuổi) mang theo 100.000 đồng mỗi bạn được để trong bao lì xì đến để gửi tặng bà con vùng lũ.

"Khi xem tivi em thấy ba chỉ những hoàn cảnh khó khăn của bà con vùng lũ và hình ảnh các cụ già, trẻ em co ro trên mái nhà giữa biển nước mênh mông, em thấy thương họ nên quyết định ủng hộ," em Phúc Nguyên nói.

Thương bà con vì từng trải qua mùa lũ

Anh Hưng, 35 tuổi, bạn đọc quen thuộc của báo Tuổi Trẻ, cho biết những ngày qua liên tục theo dõi tin tức mưa lũ ở miền Trung nên càng thêm lo lắng cho bà con.

Chiều tối 24-11, sau giờ làm ở Khu công nghệ cao, anh chạy thẳng đến tòa soạn để đóng góp 6,5 triệu đồng - khoản tiền trích từ tiền lương với mong muốn người dân vùng lũ sớm nhận được hỗ trợ.

Anh kể từng có lần về thăm quê mẹ ở Quảng Nam (cũ) đúng mùa lũ nên hiểu rất rõ khó khăn của bà con vùng lũ. "Năm nay rất nhiều đợt bão lũ, đợt lũ cũ chưa kịp dọn dẹp, đợt mới đã tới nên tôi muốn quyên góp càng sớm càng tốt", anh bày tỏ.

Đã nhiều lần gửi tấm lòng qua báo Tuổi Trẻ, anh nói mình tin tưởng vì những chương trình trước đều thực hiện rõ ràng và thiết thực với từng hoàn cảnh cụ thể nên lần này tiếp tục chọn báo Tuổi Trẻ là nơi để gửi gắm.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ ĐKKD: Tầng 16, Tòa nhà 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ 47 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn