U23 Việt Nam tái ngộ U23 Indonesia ở chung kết

Đội tuyển U23 Việt Nam đã lọt vào chung kết Giải U23 Đông Nam Á 2025 diễn ra tại Indonesia sau khi thắng U23 Philippines 2-1 ở bán kết.
Dù chiến thắng trước U23 Philippines nhưng đoàn quân của HLV Kim Sang Sik vẫn tiếp tục cho thấy sự hạn chế trong dứt điểm.
Đình Bắc dù ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho tuyển U23 Việt Nam, nhưng anh cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội khác trong 65 phút có mặt trên sân. Ngoài Đình Bắc, một loạt cầu thủ khác cũng phung phí nhiều cơ hội ghi bàn cho U23 Việt Nam.
Sự mát tay của ông Kim
U23 Philippines mạnh hơn U23 Lào và Campuchia - hai đối thủ mà U23 Việt Nam đã toàn thắng ở vòng bảng. Nhưng điều đó cũng không ngăn đoàn quân của HLV Kim Sang Sik chơi lấn lướt trong phần lớn thời gian của trận đấu.
Hai sự thay đổi ở hàng công với Đình Bắc và Công Phương đá chính ngay từ đầu thay Quốc Việt và Viktor Lê đã mang đến sức tấn công tốt hơn và đều ở cả hai cánh. Đặc biệt là Công Phương ở vị trí tiền đạo cánh phải.
Tấn công biên rất tốt, nhưng những đường chuyền từ đáy biên vào trong vòng cấm của các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn chưa có độ chính xác cao. Như phút 27, Công Phương đi bóng trống trải xuống biên phải nhưng đường chuyền sau đó của anh lại chẳng có mục tiêu cho đồng đội nào cả.
Nhưng ngay cả khi có đường chuyền tốt, các chân sút của U23 Việt Nam lại không tận dụng thành công. Như ở phút thứ 10, Khuất Văn Khang đi bóng xuống biên ngang rồi chuyền cho Đình Bắc sút bật cột dọc. Một phút sau, đến lượt Anh Quân sút bật cột dọc sau khi thủ môn Guimaraes đẩy bóng ra sau pha phối hợp tấn công được khởi xướng từ biên phải.
Trong thế trận đó, khả năng ghi bàn của tuyển U23 Việt Nam rốt cuộc vẫn phải trông chờ từ biên trái rất mạnh của mình. Ở bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 41, hậu vệ Phi Hoàng là người rót bóng vào vòng cấm cho Đình Bắc. Cú đánh đầu của Đình Bắc đưa bóng trúng cột dọc, nhưng anh sau đó kịp băng vào đá bồi ghi bàn. Còn ở bàn ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 54, Phi Hoàng chuyền cho Xuân Bắc đánh đầu hiểm hóc hạ thủ môn Guimaraes.
Vẫn còn nỗi lo dứt điểm
Không có nhiều cơ hội lên bóng nguy hiểm nhưng U23 Philippines lại vượt lên dẫn trước ở phút 36 nhờ tận dụng sơ hở của hàng thủ đội tuyển U23 Việt Nam.
Ở tình huống này, trung vệ Hiểu Minh phá không trúng bóng, để Javier Mariona sút cận thành mở tỉ số. May mà chỉ 6 phút sau bàn thua, U23 Việt Nam đã kịp có bàn gỡ hòa trước khi có thêm bàn thắng trong hiệp hai để giành chiến thắng.
Bàn thua trước U23 Philippines cũng cho thấy hàng thủ U23 Việt Nam không chắc chắn như suy nghĩ. Trước đó, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik cũng bị U23 Campuchia xuyên thủng ở trận cuối vòng bảng từ tình huống đá phạt góc, khi các trung vệ để xổng tiền đạo đối phương. Vì thế, ông Kim phải cải thiện năng lực phòng ngự cho các học trò trước khi bước vào trận chung kết với đối thủ mạnh hơn.
Tuy nhiên, điều cần làm nhất với HLV Kim Sang Sik nếu như muốn vô địch là phải nhanh chóng chỉnh thước ngắm cho hàng công vẫn đang chơi quá phung phí trước các cơ hội có được. Đình Bắc ghi bàn ở trận này, nhưng anh cũng bỏ lỡ cơ hội không ít.
Trong đó còn có pha khống chế bóng quay lưng khung thành khi trước mắt chỉ còn có thủ môn ở phút 32 từ đường chuyền vượt tuyến của Công Phương. Nếu khống chế tốt hơn, Đình Bắc đã có thể dẫn bóng đối mặt với thủ môn.
Quốc Việt được HLV Kim Sang Sik cất trên băng ghế dự bị ở trận này nhằm cởi bỏ sức ép ghi bàn cho cậu học trò sau hai trận bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ghi bàn ở vòng bảng. Nhưng khi được vào sân thay Khuất Văn Khang ở phút 64, Quốc Việt cũng không thể hiện gì đáng kể.
Thậm chí anh còn gây thêm lo lắng cho ông Kim trước trận chung kết sắp tới khi gặp chấn thương phải rời sân ở phút 90+8, sau pha phạm lỗi từ phía sau của hậu vệ U23 Philippines.
Tương tự, Viktor Lê (thay Đình Bắc) hay Lê Văn Thuận (thay Công Phương) vào sân ở hiệp hai cũng đều chơi không tốt. Văn Thuận có cơ hội mười mươi để gia tăng cách biệt cho U23 Việt Nam ở phút 78, nhưng anh đệm bóng vọt xà dù khung thành rộng mở trước mặt, sau đường căng ngang rất tốt của Phi Hoàng.
Với Viktor Lê, sự nôn nóng lập công khiến anh xử lý bóng quá cá nhân dẫn đến việc phá hỏng thế công của toàn đội.
Hy vọng là với ba ngày chuẩn bị cho trận chung kết, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ kịp hoàn thiện điểm mạnh cũng như điểm yếu của mình để có thể nâng cao cúp vô địch.