Lần đầu tiên tại Thái Lan, HLV Kim Sang Sik đã cho đội tuyển U22 Việt Nam tập vào giữa trưa, để chuẩn bị cho trận gặp U22 Malaysia.
Trưa 6-12, đội tuyển U22 Việt Nam đã có buổi tập trên sân vận động của Đại học RBAC (Bangkok), sau trọn một ngày được nghỉ ngơi để hồi phục.
Đội tuyển U22 Việt Nam đã thắng U22 Lào 2-1 ở trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32 hôm 3-12. Và toàn đội sẽ còn trận cuối cùng vòng bảng với U22 Malaysia vào ngày 11-12 tới.
HLV Kim Sang Sik đã quyết định cho toàn đội tập vào trưa 6-12, nhằm có thời gian cho toàn đội ra sân Rajamangala theo dõi trận ra quân của U22 Malaysia với U22 Lào lúc 16h chiều cùng ngày.
Vừa bước xuống khỏi xe chở đội đến sân tập, các cầu thủ U22 Việt Nam đã phải choáng với cái nắng gay gắt của Thái Lan vào buổi trưa.
Trung vệ Phạm Lý Đức hay thủ môn Cao Văn Bình phải giơ tay che mắt vì nắng chói lóa. Thủ môn Trung Kiên và các cầu thủ khác phải nheo mắt vì nắng.
Sau phần trả lời phỏng vấn của hậu vệ Minh Phúc, buổi tập bắt đầu lúc 10h20. Cái nắng nóng cùng với bài tập có cường độ cao khiến các cầu thủ U22 Việt Nam phải nỗ lực để hoàn thành bài tập.
Đây không hề là buổi tập nhẹ thông thường, HLV Kim Sang Sik sau khi cho các học trò nghỉ ngơi một ngày đã lập tức tăng cường độ huấn luyện. Đồng thời ông có những chỉnh sửa cho toàn đội nhằm chuẩn bị cho trận đấu với U22 Malaysia.
Trợ lý Lee Jung Soo thậm chí còn tham gia vào bài tập chuyền và dẫn bóng của các cầu thủ U22 Việt Nam trong vai trò hậu vệ. Ông chọn truy cản các tiền đạo khi họ đang dẫn bóng.
Sau chấn thương ở trận gặp U22 Lào, tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội trong buổi tập này. Điều này giúp HLV Kim Sang Sik có thể đưa ra nhiều lựa chọn ở tuyến giữa cho trận đấu sắp tới.










