Tỷ phú tuyên bố “người nghèo không giàu được vì họ lười biếng”, sau 2 ngày xuống phố dọn rác, ăn bữa ăn giá gần 50.000 đồng liền hối hận: “Chăm chỉ cũng không đủ sống”

Từng gây tranh cãi với phát ngôn "người nghèo mãi nghèo vì lười biếng", tỷ phú Trung Quốc không ngờ rằng chỉ ít lâu sau, chính bản thân ông lại bị thực tế phũ phàng "dạy” cho một bài học.
Theo Sohu, Điền Bắc Thần là con nhà “trâm anh thế phiệt” thứ thiệt. Cả cha và mẹ ông đều xuất thân từ gia đình giàu có danh tiếng ở Hong Kong, Trung Quốc. Từ nhỏ, ông theo học tại các trường tư thục đắt đỏ, sống trong nhung lụa và được tiếp cận nền giáo dục tinh hoa. Sau này, ông tốt nghiệp Đại học Harvard và tiếp quản sự nghiệp kinh doanh lừng lẫy của gia đình.
Khi không thỏa mãn với những gì sẵn có, Điền Bắc Thần quyết định tự mình khởi nghiệp. Nhờ tài năng và các mối quan hệ tích lũy từ trước, doanh nghiệp của ông nhanh chóng phát triển. Ông từng giữ chức Chủ tịch Tổng công ty Đường sắt Cửu Long - Quảng Đông, ghi dấu ấn với phong cách lãnh đạo cứng rắn và hiệu quả.
Không chỉ gây chú ý bởi sự nghiệp thành công, tỷ phú họ Điền còn nổi tiếng với những phát ngôn thẳng thắn đến mức lạnh lùng. Khi bị phàn nàn về giá vé giao thông công cộng quá cao, ông tuyên bố dứt khoát: “Đây là kinh doanh, không phải từ thiện. Thấy đắt thì đừng đi.”
Cũng vì phát ngôn này mà ông được mời tham gia chương trình truyền hình thực tế “Cuộc chiến giàu nghèo”, nơi người giàu trải nghiệm cuộc sống của những người có cuộc sống khó khăn. Tin tưởng vào ý chí và sức lao động của mình, Điền Bắc Thần chấp nhận thử thách với niềm tin có thể “đi lên từ con số 0” chỉ bằng sự chăm chỉ. Ông thẳng thắn cho biết chăm chỉ có thể thay đổi vận mệnh và cho rằng “lý do khiến người nghèo mãi nghèo là vì họ lười biếng".
Chủ tịch xuống phố dọn rác
Theo yêu cầu của chương trình, tỷ phú này chỉ được phát 50 HKD (hơn 166 nghìn đồng) và trở thành một nhân viên vệ sinh đường phố với mức lương 25 HKD/giờ. Nơi ở của ông là căn phòng chỉ rộng 1,5m², nằm trong khu nhà trọ tồi tàn. Nhìn thấy ngôi nhà này, Điền Bắc Thần đã cau mày. So với biệt thự tiền tỷ, nơi này quả thực là một thế giới hoàn toàn khác với ông.
Khi vừa bắt đầu cuộc sống của người lao động chân tay, tỷ phú này đã chật vật với việc... đi xe buýt. Không đọc được biển báo, cũng không biết tuyến đường, Điền Bắc Thần càng bất ngờ hơn khi thấy giá vé lên tới 13 HKD (hơn 43.000 đồng) – gần bằng 1/3 số tiền được cấp. Từng mạnh miệng tuyên bố “thấy xe bus đắt thì đừng đi”, giờ đây, chính ông phải cay đắng an ủi mình bằng câu nói ấy.
Khi bắt tay vào dọn vệ sinh, mùi hôi thối từ những thùng rác khiến tỷ phú này choáng váng. Vì hiệu suất quá thấp, ông bị cấp trên phàn nàn và chỉ trích nhưng cũng chỉ biết cúi đầu chịu đựng.
Chưa hết, việc ăn uống cũng là nỗi ám ảnh với Điền Bắc Thần. Tỷ phú này muốn tìm mua suất cơm để bỏ bụng nhưng khi thấy giá tiền 19 HKD/suất (hơn 63.000 đồng), ông chần chừ rồi quyết định mua một miếng sandwich dưới 15 HKD ( gần 50.000 đồng) để lót bụng. Sau bữa trưa, Điền Bắc Thần tiếp tục bị trưởng nhóm vệ sinh nhắc nhở vì năng suất làm việc quá thấp so với các công nhân khác. Đến 3 giờ chiều, ông mệt lả, gần như không thể cất lời.
Sau ca làm kéo dài 9 tiếng, Điền Bắc Thần sắp được nghỉ ngơi bỗng thấy đồng nghiệp thay đồng phục để làm ca tối tại một công ty khác. Qua trò chuyện, ông mới hay với mức lương khoảng 5.000 HKD (hơn 16 triệu đồng) mỗi tháng, những người công nhân này buộc phải làm thêm mới có đủ tiền trang trải cuộc sống.
Lúc này Điền Bắc Thần mới nhận ra rằng những người lao động nghèo khổ không hề lười biếng và nhàn rỗi như ông tưởng tượng. Ngược lại, họ đã phải nỗ lực rất nhiều nhưng kết quả cũng chỉ đủ để sống qua ngày.
Để tiết kiệm số tiền còn lại, tỷ phú này quyết định thuê một ngôi nhà rẻ hơn để ở. Tuy nhiên, khi được nhân viên của chương trình đưa đến một số nơi cho thuê khác, ông phát hiện ra rằng điều kiện sống ở đó thậm chí còn tồi tệ hơn căn nhà mà ông đang ở . Không những vậy, giá thuê ở đây cũng cao hơn nơi khác rất nhiều.
Khi hỏi vì sao giá ở đây lại cao như thế, người môi giới trả lời ông bằng 1 câu ngắn gọn: “Gần khu thương mại, tiết kiệm chi phí đi lại.” Nghe đến đây, Điền Bắc Thần không nói thêm lời nào.
Bài học quý giá sau 2 ngày thử làm người nghèo
Ngày làm việc thứ hai, tỷ phú này tiếp tục bị mọi người né tránh khi đẩy xe rác trên phố. Bữa trưa hôm đó, ông ăn tô mì giá 17 HKD (hơn 56.000 đồng) nhưng mùi vị chẳng dễ nuốt. Tinh thần sa sút, cơ thể rã rời, Điền Bắc Thần nhận ra mục tiêu đi lên từ con số 0 mà ông đã đề ra dường như là điều không tưởng.
Đến lúc này, tỷ phú này mới hiểu: Đôi khi làm việc chăm chỉ cũng không đủ sống. Có những người, với họ việc đủ ăn, đủ mặc mỗi ngày đã là một loại thành công. Ngay cả cơm ăn áo mặc cũng không giải quyết được thì làm sao họ có thể nói chuyện kế hoạch cuộc đời và theo đuổi ước mơ của mình.
Khi ngẫm ra được những điều này, Điền Bắc Thần quyết định từ bỏ thử thách của chương trình. Ông cũng cảm thấy những định kiến và sự phân biệt đối xử đối với người nghèo trước đây của mình là ngu ngốc và hời hợt đến mức nào.
“Không phải người nghèo không nỗ lực, chỉ là nỗ lực của họ không tỷ lệ thuận với thu nhập”, tỷ phú này thẳng thắn thừa nhận. Không những vậy, ông còn thẳng thắn chỉ ra điều níu chân người nghèo không phải là sự thiếu quyết tâm, mà là sự thiếu hụt cơ hội và nguồn lực. Đây là những yếu tố mà ông vốn dĩ có sẵn ngay từ đầu.
Sau khi trở lại cuộc sống giàu có, Điền Bắc Thần bắt đầu dùng tiếng nói và ảnh hưởng của mình để kêu gọi sự quan tâm đến người lao động thu nhập thấp, đặc biệt là trong việc tạo điều kiện giáo dục và cơ hội phát triển công bằng. Theo tỷ phú này, môi trường sống quyết định vận mệnh của mỗi người, chỉ khi thay đổi môi trường đó, họ mới thực sự có cơ hội thay đổi số phận. Vì vậy, cách tốt nhất để phá bỏ vận mệnh cố hữu của họ là thay đổi thông qua kiến thức.
(Theo Sohu)