Người Gaza mang theo mọi thứ có thể đựng cháo đến điểm phân phối đồ ăn cứu trợ, chen lấn để có thể mang thức ăn về cho gia đình.
Anas Baba, nhà sản xuất chương trình của đài phát thanh NPR thường trú ở Gaza, cho biết đã sụt 1/3 trọng lượng cơ thể sau gần 21 tháng sống giữa giao tranh và đói kém.
Anh cho hay những người xung quanh giờ đây rất yếu ớt và xanh xao, phải bám vào tường, hàng rào khi đi bộ trên đường.
        Nguồn VnExpress:
        https://vnexpress.net/tuyet-vong-cho-do-an-o-dai-gaza-4914349.html
      
          
      
     
        
     















 
 
 
 
 
 
 
 

 Điện thoại: 1900 98 98 36
  Điện thoại: 1900 98 98 36 Fax: 045625169
  Fax: 045625169 Email: info@daisan.vn
  Email: info@daisan.vn