Từ chuyện hy hữu phụ huynh buồn vì con… 'lỡ' đậu trường công

Nhiều bạn đọc bất ngờ trước thông tin một số phụ huynh buồn vì con… "lỡ" đậu trường công trong kỳ thi lớp 10 năm nay, cho rằng đây là chuyện quá hy hữu, nhưng cũng đồng thời đặt ra nhiều khía cạnh xung quanh kỳ thi tuyển sinh này.
Như Thanh Niên đã thông tin, chuyện hy hữu xảy ra trong mùa tuyển sinh vào lớp 10 năm nay ở Hà Nội là có không ít phụ huynh (PH) tiếc nuối khi con… không trượt tất cả các nguyện vọng (NV) vào lớp 10, sau khi Sở GD-ĐT Hà Nội thông báo phương thức tuyển sinh của 2 trường công mới thành lập.
Theo thông báo, 2 trường THPT mới thành lập là THPT Đỗ Mười (P.Yên Sở) và THPT Phúc Thịnh (xã Phúc Thịnh), mỗi trường được giao chỉ tiêu tuyển 450 học sinh (HS), không phân biệt khu vực tuyển sinh.
Điều kiện tuyển sinh vào 2 trường này là thí sinh không trúng tuyển bất kỳ NV công lập nào, có điểm xét 3 môn toán, văn, ngoại ngữ từ 12 điểm trở lên.
Việc tuyển sinh là "tràn tuyến", không bắt buộc theo khu vực tuyển sinh như HS đã đăng ký các NV tuyển sinh ở các trường THPT công lập trước.
Cũng theo quy định của Sở GD-ĐT, HS đăng ký trên cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố từ 8 giờ ngày 19.7 - 24 giờ ngày 22.7. Trong thời gian này, các em được thay đổi NV nếu muốn.
Quyết định trên được ban hành trong bối cảnh việc tuyển sinh vào lớp 10 tưởng như đã an bài, Hà Nội đã công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 năm nay. Chính vì thế, không ít PH tiếc nuối khi con mình không có cơ hội được học ở một trong 2 ngôi trường vừa mới được thành lập với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, nằm ở khu vực đông dân cư, nhất là với những PH có con đã trúng tuyển NV 3 ở một trường ngoại thành, xa nhà.
Một PH ở khu đô thị thuộc P.Yên Sở, có con đạt 16 điểm trong kỳ thi lớp 10, tâm sự: Trường THPT Đỗ Mười đóng ngay gần nhà nhưng thời điểm các con phải đăng ký NV thì trong danh sách được sở GD-ĐT giao chỉ tiêu tuyển sinh không có tên trường này.
Chuẩn bị cho con bước vào năm học mới tự tin và vui vẻ
"Tôi cũng bất ngờ khi đọc bài báo trên Thanh Niên và phải nói rằng đây là chuyện quá hy hữu. Ai mà biết trước được có thêm 2 trường công mới toanh cũng tuyển sinh trong bối cảnh việc tuyển sinh vào lớp 10 tưởng như đã an bài? Mà điều kiện tuyển cũng hy hữu luôn: không trúng tuyển bất kỳ NV công lập nào, có điểm xét 3 môn toán, văn, ngoại ngữ từ 12 điểm trở lên!", bạn đọc (BĐ) Hoang Minh bày tỏ.
Cùng ý kiến, BĐ Khac Hieu nói thêm: "Theo tôi thì PH và HS "lỡ" đậu trường công không nên buồn nữa, vì PH, HS và nhà trường đã nỗ lực nhiều rồi, và HS đã đạt kết quả: đậu vào trường công lập. Tính cho đến lúc quyết định chọn NV, thì mọi người đã làm mọi việc tốt nhất có thể rồi. Giờ thì mọi người nên chuẩn bị các thứ một cách chu đáo, để cho con bước vào năm học mới tự tin và vui vẻ".
Trong khi đó, BĐ Quang Huy Phùng cho rằng: "Trường THPT mà cách nhà 30 - 40 km thì phải nghĩ ngay đến chuyện nếu đậu liệu có đi học ở đó được không? Nếu không thì vừa mất công mình vừa gây xáo trộn kế hoạch tuyển sinh của trường. Và trong tình huống này chính mình lại chịu sự tiếc nuối vì việc mình tự làm".
Đừng tạo áp lực cho học sinh
Nhận xét về kỳ thi lớp 10 năm nay, BĐ Nguyen Minh cho biết: "Mới là kỳ thi vào lớp 10 thôi mà sao tôi thấy áp lực cho HS và gia đình quá trời".
BĐ Vo Dinh Thuc Nhan đề nghị: "Theo tôi nên bỏ cách tuyển theo NV 1, 2, 3 đi. Cách này chỉ thích hợp cho các trường chuyên thôi. Còn các trường còn lại nên tuyển sinh theo khu vực trường trú đóng. Thử hỏi nhà ở gần trường nhưng có cháu phải đi xa hàng chục km để đi học, thật không thuận tiện cho bố mẹ đưa rước, chưa kể tốn tiền xăng xe, các cháu phải đi học sớm về muộn, rồi kẹt xe…".
Cũng góp ý về kỳ thi, BĐ Anh Hien cho biết: "Tôi thấy có một số trường điểm chuẩn thấp, thậm chí có trường điểm rất thấp… thì có nên tổ chức thi hay không? Có 3 phương án tuyển sinh vào lớp 10 mà: thi tuyển, xét tuyển, vừa thi tuyển vừa xét tuyển. Tùy tình hình mà địa phương được lựa chọn phương án phù hợp nhất. Những khu vực khó khăn, theo tôi nên xét tuyển".
Trong khi đó, nói về kỳ thi lớp 10, BĐ Thuan Tran Trung lưu ý: "Đừng tạo áp lực cho các con". BĐ Pham Hoang Giang thì nhắc nhở: "Có những câu nói của PH tưởng chừng như khuyến khích nhưng lại gây lo lắng. Ví dụ, nói "Con cố gắng làm bài tốt để vào NV 1", có thể làm cho các con bị áp lực, mất bình tĩnh".