Mạng xã hội dậy sóng trước thông tin thảm đỏ ra mắt bom tấn Avatar 3 tại Tam Á, Hải Nam, Trung Quốc bất ngờ bị hủy bỏ, đồng thời nhan đề phim cũng thay đổi trên poster quảng bá.
Theo HK01, phim khoa học viễn tưởng nổi tiếng do đạo diễn Hollywood James Cameron chỉ đạo, Avatar 3: Fire and Ash, vừa tổ chức buổi ra mắt toàn cầu tại Los Angeles, Mỹ với sự xuất hiện của nhiều ngôi sao đình đám.
Buổi ra mắt tại Trung Quốc, dự kiến diễn ra vào ngày 8-12 tại Tam Á, Hải Nam, được thông báo hủy thảm đỏ vào ngày 2-12 vì "yếu tố bất khả kháng".
Nguyên nhân đằng sau là gì?
Ban tổ chức gửi lời xin lỗi tới khán giả mua vé thảm đỏ và thông báo hoàn tiền. Tin tức này ngay lập tức thu hút sự quan tâm của cư dân mạng Trung Quốc và lọt top hot search trên Weibo.
Nhiều người cho rằng việc hủy bỏ có liên quan đến vụ cháy chung cư Tai Po, Hong Kong. Họ còn nhận thấy phụ đề "Fire and Ash" trước đây được dùng nhiều trong quảng bá phim cũng bị gỡ bỏ.
Thảm đỏ ra mắt tại Tam Á, Hải Nam, Trung Quốc là sự kiện có bán vé và đạo diễn James Cameron dự kiến sẽ tham dự. Tuy nhiên, gần đây một số khán giả bất ngờ nhận được email thông báo hủy thảm đỏ, nội dung như sau:
"Do các yếu tố bất khả kháng, chúng tôi rất tiếc thông báo rằng thảm đỏ ra mắt Trung Quốc của Avatar 3 dự kiến tổ chức vào ngày 8-12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Red Mangrove, Tam Á sẽ bị hủy. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này và mong nhận được sự thông cảm từ quý vị".
Một blogger trên Weibo nhận xét rằng phim tập trung nhiều vào hình ảnh và câu chuyện về lửa, và tại buổi ra mắt Los Angeles, các diễn viên chụp hình trước các đạo cụ mô phỏng lửa bùng cháy.
Ông cho rằng việc quảng bá gắn với chủ đề phim là hợp lý, nhưng với tình hình cảm xúc vẫn còn nhạy cảm sau vụ cháy chung cư Tai Po, việc điều chỉnh ở Trung Quốc là hợp tình hợp lý.
Lấy bối cảnh sau các sự kiện trong Avatar 2: The Way of Water (2022), Avatar 3 tiếp tục hành trình của cựu lính thủy đánh bộ Jake Sully (Sam Worthington) - nay trở thành người dẫn dắt tộc Na'vi cùng vợ là nữ chiến binh Neytiri (Zoe Saldaña).
Gia đình Sully tiếp tục đối mặt với hiểm họa mới khi một bộ tộc Na'vi bí ẩn - Mangkwan Clan, hay còn gọi là Ash People (tộc tro tàn) - xuất hiện. Đây là nhóm Na'vi sinh sống trong khu vực núi lửa, tượng trưng cho yếu tố lửa trong chuỗi phim.
Việc hủy thảm đỏ là điều dễ hiểu, bởi yếu tố lửa trong phim khá nhiều, trong khi Trung Quốc vừa trải qua vụ cháy lớn tại Hong Kong, nên không thích hợp để tổ chức sự kiện mang tính biểu tượng về lửa.
Việc nhạy bén về thị trường và tình cảm công chúng thực sự tạo thiện cảm và khán giả vẫn rất háo hức chờ đón bữa tiệc điện ảnh của đạo diễn James Cameron trong năm nay.
