Trọng tài Trần Đình Thịnh từng phải đổi trường dạy học để theo đuổi đam mê

Giới trọng tài thương tiếc sau sự ra đi đột ngột của trọng tài Trần Đình Thịnh, đồng thời cảm phục sự tận tụy của ông trong suốt quãng thời gian làm nghề.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 4-8, cựu trưởng ban trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) - ông Dương Văn Hiền đau lòng khi trọng tài Trần Đình Thịnh qua đời.
"Từ khi trọng tài Trần Đình Thịnh bước vào nghề, cậu ấy là một trong những người cần mẫn, chịu khó học hỏi để có được thành công như ngày hôm nay", ông Hiền nói.
Đam mê được làm trọng tài
Ông Dương Văn Hiền chia sẻ: "Tôi rất thương và quý những trọng tài ở tỉnh lẻ, vì họ thiệt thòi, không có tập thể trọng tài ở địa phương để sinh hoạt, nên không có môi trường để trao đổi chuyên môn thường xuyên. Ở Đồng Nai trước đây chỉ có 1-2 người làm trọng tài bóng đá chuyên nghiệp.
Trần Đình Thịnh vì thế chỉ hiếm hoi được gặp gỡ anh em trọng tài quốc gia trong năm. Dù vậy, anh rất chịu khó tập luyện và tự bù đắp thiệt thòi của mình so với các trọng tài khác".
"Ngoài công việc trọng tài, Trần Đình Thịnh là một giáo viên thể chất. Tuy nhiên, không phải ai cũng được tạo điều kiện vừa đi dạy, vừa đi làm trọng tài.
Thế nên hồi mới làm nghề, Thịnh từng phải đổi trường dạy học, vì trường cũ của cậu ấy không tạo điều kiện cho cậu ấy vừa đi dạy học vừa làm trọng tài", ông Hiền kể.
Đồng nghiệp yêu quý
Trọng tài FIFA Nguyễn Mạnh Hải, một trong những trọng tài V-League có tiếng và cùng thế hệ với trọng tài Trần Đình Thịnh, bày tỏ sự thương tiếc khi đồng nghiệp qua đời ngày 4-8.
"Anh Thịnh là người anh mà tôi rất trân quý. Không chỉ có chuyên môn tốt, anh ấy còn rất bản lĩnh và chịu áp lực tốt do có chút ngông giống người Hải Phòng như tôi. Trận đấu càng áp lực, anh Thịnh càng lì.
Ngoài đời anh Thịnh rất vui vẻ, hòa đồng. Anh ấy cũng là người thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng. Hai anh em chúng tôi đi làm với nhau nhiều, rất hay tâm sự và có nhiều kỷ niệm đẹp. Giờ anh ấy không còn nữa, tôi thực sự rất đau", trọng tài Mạnh Hải nói.
Trọng tài Trần Đình Thịnh sinh năm 1982, qua đời ở tuổi 43, sau khi thực hiện bài kiểm tra thể lực trước mùa giải của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) hôm 3-8. Ông được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng đã không qua khỏi.