Nhảy đến nội dung
 

Trong bão số 10 Bualoi: Lăn xả vì mạng sống người dân

Cơn bão Bualoi (bão số 10) quần thảo trên đất liền nước ta 13 giờ cùng với lốc xoáy đã cướp đi nhiều sinh mạng và tài sản của người dân.

Hậu quả nặng nề sẽ không dừng lại đó, nếu không có công tác ứng cứu kịp thời.

Giải cứu người trong vùng cô lập

Trưa 29-9, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo từ UBND xã Ngọc Lặc về việc có 13 người bị mắc kẹt, cô lập do nước lũ dâng cao tại trang trại nuôi heo ở bãi bồi sông Cầu Cháy, thuộc thôn Cao Phong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã cử 15 cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường, tổ chức triển khai giải cứu các nạn nhân.

Dòng nước lũ chảy xiết khiến các cán bộ chiến sĩ đem theo thiết bị chuyên dụng, áo phao phải thăm dò địa hình, điều khiển mô tô nước trong điều kiện tầm nhìn hạn chế để tiếp cận khu vực nạn nhân bị cô lập.

Sau gần hai giờ căng mình thực hiện nhiệm vụ trong mưa lũ, nước chảy xiết, lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã giải cứu thành công và đưa 13 người bị cô lập ra khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Cũng trong ngày 29-9, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa còn giải cứu một người đàn ông đi thăm đồng nuôi hải sản bị mắc kẹt trong khu vực đồng tôm ở xã Xuân Lâm do nước lũ dâng cao.

Từ khu vực bờ đến vị trí nạn nhân bị mắc kẹt dài khoảng 700m, nước sông chảy xiết. Sau hơn một giờ nỗ lực, nạn nhân đã được lực lượng chức năng giải cứu, đưa ra ngoài vùng nước lũ an toàn trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Đưa sản phụ đi cấp cứu

Trước đó, sáng 29-9 bão Bualoi vừa quét qua ít giờ, cán bộ chiến sĩ Công an xã Hương Phố (Hà Tĩnh) lên đường làm nhiệm vụ giúp đỡ người dân trên địa bàn bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão gây ra.

Bất ngờ, tổ công tác nhận được thông tin từ lực lượng an ninh cơ sở thông báo sản phụ Lê Yến Nhi (19 tuổi, ngụ thôn Bắc Sơn, xã Hương Phố) đang có dấu hiệu chuyển dạ cần cấp cứu gấp, song do nhà bị nước lũ cô lập không thể đến cơ sở y tế được.

Thiếu tá Nguyễn Thế Việt - trưởng Công an xã Hương Phố - nói với Tuổi Trẻ rằng nghe báo cáo có người cấp cứu, tổ công tác ngay lập tức chuyển hướng đến nhà sản phụ Nhi để hỗ trợ, bằng mọi cách phải đưa người cấp cứu đến trung tâm y tế sớm nhất có thể.

Song thời điểm đó khoảng 8h sáng, gió còn mạnh, nước lũ đang dâng lên, tuyến đường đi vào nhà chị Nhi ngập sâu trên 2m khiến cho việc đi lại bằng phương tiện thông thường là bất khả kháng. Sau ít phút

nhận định tình hình, trung tá Việt đã điều động ca nô chuyên dụng để đưa chị Nhi đến bệnh viện. "Thời điểm đó thời tiết khá bất lợi, vận chuyển sản phụ trong điều kiện như thế anh em gặp nhiều khó khăn.

Nhưng vì tính mạng của người dân là trên hết, chúng tôi xác định phải đảm bảo an toàn cho người dân, vừa động viên sản phụ cố gắng vượt qua đau đớn để đến bệnh viện an toàn" - trung tá Việt nói.

Không để người dân đói rét do bão lũ

Đêm 29-9, tại nhiều địa phương ở Nghệ An vẫn đang bị cúp điện trên diện rộng do cột điện gãy đổ, trạm biến áp ngập nước lũ khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn. Hàng ngàn nhà dân bị tốc mái, không có chỗ ở phải sang nhà hàng xóm hoặc nhà người thân kiên cố hơn để ở tạm.

Chỉ trong vòng hơn một tháng qua, người dân Nghệ An phải trải qua liên tiếp hai cơn bão, trong đó cơn bão Bualoi được đánh giá có thời gian, phạm vi ảnh hưởng, gây thiệt hại lớn hơn cơn bão Kakiji.

Trở về nhà sau một đêm trú bão, bà Lê Thị Thân - 56 tuổi, ngụ khối Nghi Hòa 2, phường Cửa Lò - ứa nước mắt khi thấy nhà mình phút chốc bị cơn cuồng phong cuốn bay mái. Đồ đạc trong nhà cũng bị ướt nước lẫn trong lớp đất đá. Gom những tấm mái xi măng vỡ vụn, bà Thân nói rằng đây là cơn bão có sức gió mạnh nhất từ trước đến nay.

Một mình bà Thân sống trong gian nhà rộng hơn 40m2 đã xuống cấp nhiều năm qua. Trước khi bão về, bà được chính quyền địa phương hỗ trợ tới điểm sơ tán an toàn. "Cả đêm canh bão, nghe gió giật rít từng hồi, mưa xối xả, tôi không ngủ được. Giờ căn nhà không còn, tôi không biết sống sao đây", bà Thân nghẹn giọng.

Trong đêm bão và mưa lũ sau bão, lực lượng Công an Nghệ An cũng đã ứng cứu 12 người dân gặp nạn. Đang được các bác sĩ điều trị chấn thương vùng mặt, anh Phạm Đình Huỳnh (30 tuổi, quê TP Huế) kể lại rạng sáng 29-9 đi làm công cho chủ nhà, gặp mưa bão không về được nên trú ở nhà người quen.

Bão đổ bộ thổi bay mất mái, các thanh xà gồ rơi xuống khiến 4 người bị mắc kẹt bên trong. "Nhờ các chiến sĩ công an nhanh chóng tới cắt, dỡ, di chuyển vật cản để đưa chúng tôi ra ngoài an toàn thoát nạn", anh Huỳnh nói.

Ông Lê Hồng Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - cho biết nhờ triển khai các biện pháp phòng chống bão theo phương châm "bốn tại chỗ", thiệt hại đã được giảm thiểu ở mức thấp nhất, đặc biệt là tỉnh Nghệ An không có thiệt hại về người.

Thời gian tới, ông Vinh cho hay tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục huy động tổng lực, dồn sức khắc phục hậu quả, ưu tiên cao nhất cho các khu vực đang bị cô lập, các gia đình chính sách và neo đơn, bảo đảm cung ứng kịp thời nhu yếu phẩm thiết yếu, không để bất kỳ hộ dân nào thiếu đói, khát hay bị bỏ lại phía sau.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn