Trẻ ôm cô giáo khóc nức nở vì chia xa trường mầm non

Sau lễ ra trường của trẻ lớp lá, nhiều bé chạy tới ôm cô giáo khóc nức nở vì phải chia xa trường mầm non - ngôi nhà thứ hai gắn bó với các em suốt mấy năm thơ ấu.
Hôm nay (28.5), Trường mầm non Vàng Anh, quận 5, TP.HCM, tổ chức lễ ra trường cho các bé khối lá, chúc mừng các bé đã hoàn thành chương trình mầm non, chuẩn bị vào lớp 1. Sau các tiết mục văn nghệ, bé nói lời cảm ơn các cô và trao phần thưởng cuối năm học, nhiều bé đã không kìm được xúc động, chạy ào tới ôm cô giáo khóc.
Hình ảnh các bé lớp lá ôm chặt cô giáo - người gắn bó với mình trong nhiều năm tháng ấu thơ tại Trường mầm non Vàng Anh - và khóc nức nở khiến nhiều phụ huynh xúc động, rơi nước mắt theo. Sau ngày hôm nay, các bé không còn là học sinh khối lá của trường nữa mà chính thức trở thành học sinh lớp 1. Bao kỷ niệm buồn vui với các cô giáo ở trường mầm non tạm khép lại.
Cô Nguyễn Hồ Bảo Châu, giáo viên Trường mầm non Vàng Anh, quận 5, thay mặt những giáo viên khối lớp lá xúc động nói lời tạm biệt các trẻ: "Cô chúc các con luôn thật khỏe mạnh, ngoan ngoãn, chăm ngoan, học giỏi, cánh cổng Trường mầm non Vàng Anh vẫn luôn rộng mở chờ đón các con trở về...".
Nhiều giáo viên khác cũng rưng rưng, ôm chặt những em bé nhỏ. Mới ngày nào, những cậu bé, cô bé còn lẫm chẫm tập đi, tập chạy, tập nói, líu lo gọi "cô ơi" trong sân trường, giờ đây các con đã 6 tuổi, học được bao điều hay, sắp là học sinh trường tiểu học.
Những ngày này, các trường mầm non khác trong TP.HCM cũng tổ chức các buổi lễ tổng kết cuối năm học, ra trường cho các bé lớp lá đầy ấm áp, xúc động.
Tại Trường mầm non 19/5, quận 7, trong lễ ra trường mới diễn ra cách đây ít ngày, cô Vương Thanh Phương Thủy, Hiệu trưởng nhà trường, xúc động gửi tới những bé lớp lá lời tạm biệt: "Buổi lễ hôm nay không chỉ đánh dấu sự trưởng thành của các con sau những năm tháng gắn bó với mái trường mầm non, mà còn là dịp để cô trò, cha mẹ và nhà trường cùng nhau nhìn lại một hành trình thật đẹp, nơi những bước chân đầu tiên của các con bắt đầu, nơi ươm mầm cho những ước mơ bay cao. Xin chân thành cảm ơn sự hiện diện quý báu của quý phụ huynh, và cô xin gửi những lời chúc yêu thương nhất tới các bé lớp lá - những mầm non tương lai của đất nước...".