Nhảy đến nội dung
 

Trần Tiến nhận Giải thưởng Bùi Xuân Phái Vì tình yêu Hà Nội: 'Đời tôi đâu có ngờ'

Nhận Giải thưởng Lớn, Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội năm 2025 vào tối 3-10, nhạc sĩ Trần Tiến xúc động nói ông chỉ sáng tác những gì mình nhớ, mình yêu, sáng tác cho mình, nhưng được mọi người yêu thích và giờ đây được trao giải.

Nhạc sĩ Trần Tiền - tác giả của 'Ngẫu hứng phố' với những câu hát thiết tha yêu Hà Nội: 'Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất tình người thôi...', trở thành chủ nhân của Giải thưởng Lớn - Giải thưởng Bùi Xuân Phải Vì tình yêu Hà Nội năm 2025.

Lễ trao giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội được Báo Thể thao và Văn hóa tổ chức tối 3-10 tại Hà Nội.

Trần Tiến góp phần đặc biệt trong khắc họa Hà Nội qua âm nhạc

Nhạc sĩ Trần Tiến được trao Giải thưởng Lớn vì đã cống hiến cho Hà Nội những ca khúc thấm đẫm mạch nguồn văn hóa sông Hồng, phố cổ, xứ Đoài…

Theo hội đồng giám khảo, Trần Tiến là một trong những nhạc sĩ để lại dấu ấn đặc biệt trong nền âm nhạc Việt Nam đương đại.

Không chỉ bởi cá tính sáng tạo phóng khoáng, giàu chất "ngẫu hứng", mà còn bởi điểm chạm văn hóa, ký ức. Trong sáng tác của Trần Tiến, Hà Nội nổi bật như một "nguồn mạch" bền chặt.

Ở đó, Hà Nội không chỉ là một địa danh, là Thủ đô, mà còn là không gian ký ức tuổi thơ, là dòng chảy văn hóa dân gian Bắc Bộ, là những phố phường đời thường, và cả những vùng quê xứ Đoài.

Đó là các bài hát Ngẫu hứng phố, Hà Nội những năm 2000, Phố nghèo, Mặt trời bé con, Ngẫu hứng sống Hồng, Lữ khách sông Hồng, Hà Nội ngày ấy, Mẹ tôi, Quê nhà...

Có thể nói, Trần Tiến đã góp phần đặc biệt trong việc khắc họa Hà Nội qua âm nhạc, góp phần làm giàu thêm bản sắc âm nhạc Hà Nội, đưa Hà Nội trở thành một biểu tượng văn hóa trong đời sống tinh thần người Việt Nam.

Người Hà Nội xa quê, hồn luôn quanh quẩn Tháp Rùa

Chia sẻ tại lễ trao giải, Trần Tiến nói Hà Nội luôn luôn là gì đó thiêng liêng vô cùng với người xa quê. Ông kể, những tháng năm chiến đấu ở Trường Sơn, linh hồn ông và đồng đội, người còn người mất, tất cả đều luôn quanh quẩn ở Tháp Rùa và phố phường Hà Nội.

45 năm qua xa Hà Nội, mỗi lần bất chợt nghe ai đó nói giọng quê nhà, hay thấy một bóng dáng rất riêng của Hà Nội ở đâu đó, ông lại rưng rưng muốn khóc.

Người Hà Nội có dáng riêng lạ lắm, không trộn lẫn. Và những đôi guốc thiếu nữ gõ vào ngõ đêm sâu Hà Nội là một thanh âm vô cùng gợi cảm.

Trần Tiến nói ông không phải là nhạc sĩ sáng tác về Hà Nội mà chỉ sáng tác về những gì ông nhớ, ông yêu ở Hà Nội như thế, nhưng may mắn những bài hát ấy đến được với mọi người và giờ đây lại được trao giải thưởng Bùi Xuân Phái. Đó là một hạnh phúc không ngờ, là "đời tôi đâu có ngờ".

Học vẽ từ năm 7 tuổi nên với Trần Tiến, Bùi Xuân Phái cũng như những người anh khác của ông như đạo diễn Trần Văn Thủy, tác giả bài thơ Em ơi Hà Nội phố - nhà thơ Phan Vũ... đã cho ông những cảm xúc thương nhớ Hà Nội đầu tiên. Nên ông rất vui khi nhận được giải thưởng mang tên một danh họa yêu Hà Nội.

Tại lễ trao giải, người yêu hát cho mọi người đã ôm đàn hát một vòng những câu hát trong các bài hát mang bóng dáng Hà Nội của ông. Riêng bài Mặt trời bé con, ông hát trọn bài.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn