Nhảy đến nội dung
 

TP.HCM: Chàng trai 26 tuổi nỗ lực cứu sống 2 mẹ con chìm dưới đáy hồ bơi

Đạt nhanh chóng nhảy xuống hồ bơi, kịp thời đưa 2 mẹ con chìm dưới đáy hồ lên bờ, trong đó có cháu bé đã ngưng tim, ngưng thở được Đạt dùng kỹ năng sơ cứu để cứu sống nạn nhân.

Nghe điện thoại của PV Báo Thanh Niên ngày 1.8, chàng trai 26 tuổi Cao Thanh Đạt ở phường Tân Hải (TP.HCM) cho biết từ chiều 31.7 đến giờ đã nghe điện thoại của rất nhiều người, hỏi thăm về việc mình cứu sống 2 mẹ con bị đuối nước trong một villa ở phường Vũng Tàu (thành phố Vũng Tàu cũ), TP.HCM.

Đạt cho biết mình đang là nhân viên của một công ty, và có nghề tay trái là quay clip giới thiệu các villa trên địa bàn thành phố Vũng Tàu cũ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TP.HCM) để du khách đặt phòng trải nghiệm du lịch Vũng Tàu.

Chiều 31.7, Đạt cùng một người bạn cùng ê-kip đến một khách sạn ở phường Vũng Tàu để dùng flycam bay xung quanh ghi hình.

"Lúc đang quay hình ở khu hồ bơi, tôi đã thấy 2 cháu bé từ 4 - 7 tuổi mặc áo phao đang tắm hồ bơi. Tôi được biết 2 cháu bé là con chị quản gia đang quét dọn villa gần hồ bơi. Tôi nghĩ sao lại có 2 cháu bé chơi dưới hồ nước mà không có người lớn trông giữ. Nhưng thấy 2 cháu mặc đồ bơi nên tôi an tâm rời khỏi khu vực hồ bơi để vào bên trong villa quay tiếp clip", Đạt kể.

Sau khi quay clip bên trong villa, Đạt cùng ê-kip ra ngoài khu vực hồ bơi để đi về. Lúc này, Đạt nghe tiếng la thất thanh của bé gái 7 tuổi. Nhìn theo hướng bé gái, Đạt đi nhanh đến hồ bơi thì thấy mẹ cháu bé đã nằm sát dưới hồ nước.

"Hồ nước không quá sâu, chừng 1,4 m, nhưng mẹ cháu bé đứng thì nước hồ sẽ ngập đến phần mũi. Tôi thấy chị ấy nằm dưới hồ bơi nên nhảy xuống để ôm chị lên bờ. Lúc này, tôi cũng không biết cháu bé còn lại đang ở đâu. Khi tôi ôm chị từ phía sau lưng để kéo lên khỏi hồ nước thì chị cứ la hét, tinh thần bấn loạn. Tôi trấn an chị bình tĩnh. Khi đưa chị lên đến bờ, mới biết là chị đang ôm theo con gái của mình ở phía trước", Đạt kể tiếp.

Khi cháu bé ho vài tiếng, tôi biết cháu đã được cứu sống

Đạt cho biết trong thời gian học ở trường có được thầy cô hướng dẫn sơ cứu người đuối nước, hô hấp nhân tạo. Đạt cho hay lúc thấy cháu bé thì toàn thân đã bất động, bụng căng đầy do uống nhiều nước. Cháu bé đã ngưng thở, tím tái. Đạt liên tục dùng tay ấn ngực, hà hơi cho bé. Gần 1 phút hô hấp, ấn ngực, cháu bé trào một ít nước ra ngoài. Đạt nói người bạn đi cùng gọi cho cứu thương, còn mình tiếp tục sơ cứu cho cháu bé.

Đạt chia sẻ: "Tôi tiếp tục sơ cứu cho cháu bé. Nước trong miệng cháu ấy từ từ trào ra. Tôi nghiêng người cháu qua một bên cho nước trong miệng chảy ra ngoài. Sau gần 5 phút sơ cứu, cháu bé thở sốc một cái và ho lên vài tiếng. Nghe tiếng ho của cháu bé, tôi biết cháu đã được cứu sống. Giây phút đó tôi hạnh phúc lắm".

Đạt cho biết, đến hôm nay 1.8 vẫn chưa liên lạc được với gia đình cháu bé để hỏi thăm sức khỏe cháu bé ra sao. "Chắc gia đình cháu đang rất hoảng loạn, nhiều việc để giải quyết, và có thể là do nhiều người đến nhà quan tâm, hỏi thăm nên chưa nghe điện thoại được. Nhưng cháu bé đã được cứu sống an toàn là tôi hạnh phúc lắm rồi", Đạt chia sẻ.


 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn