Tình người sau cơn lốc xoáy

Người dân xã Quỹ Nhất (Ninh Bình) đang dọn dẹp, khắc phục hậu quả nặng nề về người và tài sản sau cơn lốc xoáy xảy ra rạng sáng 29-9. Có lẽ với nhiều người dân nơi đây, mất mát này khó mà nguôi ngoai.
Ngoài những người không may thiệt mạng thì có 4 người khác đã được bà con xóm làng đào bới dưới đống đổ nát đưa đi cấp cứu kịp thời sau cơn lốc xoáy.
Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hưng (59 tuổi, thôn 10) - một trong những người tham gia tìm kiếm người bị vùi trong gạch ngói - nói không thể quên được giây phút nhà cửa đổ sập xuống giường ngủ của vợ chồng ông bà Nguyễn Văn Khanh (73 tuổi) và Trịnh Thị Sợi (72 tuổi, người cùng thôn).
"Nhìn thấy bức tường sập, lúc đó trời vẫn chưa sáng rõ nên tôi và một người trong thôn phải bới gạch, ngói tìm kiếm. Ông Khanh không may bị tường gạch đè vào người bị thương nặng quá đã thiệt mạng, còn bà Sợi bị nhẹ hơn đã được đưa đi cấp cứu kịp thời", ông Hưng kể.
Ông nói vợ chồng bà Sợi sinh được 4 cô con gái đều lấy chồng xa nên không có người thân bên cạnh. Xảy ra sự việc, hàng xóm đã hô hoán nhau chạy tới giúp đỡ ông bà.
Không chỉ bà Sợi mà nhiều người dân khác trong xã Quỹ Nhất cũng được người dân trong xóm cùng chính quyền địa phương nhanh chóng tìm kiếm trong đống đổ nát đưa đi cấp cứu lúc trời còn tờ mờ sáng.
Để động viên thân nhân những người bị nạn ở Ninh Bình, tối 30-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới chia buồn, thăm hỏi người bị nạn. Thủ tướng và đoàn đã viếng hai vợ chồng ông bà Hoàng Văn Khiêm (91 tuổi) và Đoàn Thị Nhị (87 tuổi, ở thôn Phú Bình, xã Quỹ Nhất) thiệt mạng trong cơn lốc xoáy do nhà bị sập.
Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn đến gia đình có người bị nạn và chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của đảng bộ, chính quyền và người dân vùng bị thiên tai.
Cùng Tuổi Trẻ Online nhìn lại hình ảnh nhiều ngôi nhà ở xã Quỹ Nhất bị xé toạc, đổ nát sau lốc xoáy: