'Lâu đài xanh' là cuốn sách dành cho những ai từng cảm thấy bế tắc, mệt mỏi trong khuôn khổ xã hội hay gia đình và mong muốn một lần được sống thật với chính mình.
Khi nhắc đến L. M. Montgomery, độc giả Việt Nam lập tức nhớ đến hình ảnh cô bé Anne với mái tóc đỏ rực rỡ trong Anne tóc đỏ dưới chái nhà xanh. Qua từng trang sách, Montgomery dẫn dắt người đọc vào thế giới tưởng tượng đầy màu sắc nhưng cũng chan chứa những giá trị nhân văn sâu sắc.
Tuy nhiên, bên cạnh Anne tóc đỏ, nhà văn người Canada này còn có một tác phẩm khác, Lâu đài xanh (The Blue Castle), xứng đáng được bạn đọc khám phá bởi sự độc đáo trong nội dung và chiều sâu nhân vật.
Lâu đài xanh kể câu chuyện của Valancy Stirling - một người phụ nữ ngoài 30 tuổi, sống trong gia đình nghiêm khắc và khắt khe ở Canada đầu thế kỷ 20. Cuộc đời Valancy tưởng chừng bình lặng và vô vị, bị ràng buộc bởi những luật lệ và định kiến gia đình, cho đến khi cô nhận được một tin báo y tế thay đổi mọi suy nghĩ: cô chỉ còn sống được 1 năm. Tin này, thay vì gieo sợ hãi, lại trở thành cú hích giúp Valancy nhìn nhận lại chính mình và thế giới xung quanh. Cô bắt đầu sống thật với cảm xúc, dám yêu, dám mơ và dám phá vỡ những xiềng xích vô hình mà xã hội đặt lên vai phụ nữ.
Điểm đặc sắc của Lâu đài xanh không chỉ nằm ở cốt truyện đầy bất ngờ mà còn ở cách Montgomery khắc họa nhân vật chính. Valancy là hiện thân của khát vọng tự do và sự độc lập, một hình mẫu phụ nữ mạnh mẽ, dám sống cho chính mình giữa những áp lực truyền thống.
Bằng giọng văn tinh tế, pha trộn giữa hài hước và trữ tình, Montgomery không chỉ kể một câu chuyện về tình yêu và sự trưởng thành mà còn gửi gắm thông điệp vượt thời gian: mỗi người đều xứng đáng sống theo cách riêng của mình và đôi khi, chính những giới hạn tưởng chừng là bi kịch lại mở ra cơ hội để chúng ta tìm thấy niềm vui thực sự.
Đối với độc giả Việt Nam, Lâu đài xanh không chỉ là cơ hội để gặp lại giọng văn ngọt ngào, ấm áp của L. M. Montgomery sau Anne tóc đỏ, mà còn là lời nhắc nhở dịu dàng nhưng sâu sắc về giá trị của bản thân, của tình yêu và của cuộc sống. Đây là cuốn sách dành cho những ai từng cảm thấy bế tắc, mệt mỏi trong khuôn khổ xã hội hay gia đình và mong muốn một lần được sống thật với chính mình.















