Tìm kiếm hài cốt 80 năm sau thảm họa Hiroshima

Hàng ngàn nạn nhân của quả bom nguyên tử được thả xuống TP.Hiroshima vào ngày 6.8.1945 đã được đưa đến hòn đảo cách đó không xa và đến nay chưa được tìm thấy.
Sau vụ nổ bom nguyên tử, TP.Hiroshima ở miền tây Nhật Bản bị tàn phá nghiêm trọng, với phần lớn cơ sở hạ tầng bao gồm bệnh viện bị phá hủy hoặc không thể hoạt động. Số lượng người thương vong quá lớn khiến các cơ sở còn lại ở đất liền không thể đáp ứng. Do đó, Ninoshima - một hòn đảo nhỏ cách tâm chấn ở Hiroshima khoảng 10 km về phía nam, được chọn làm nơi sơ tán để giảm tải cho các cơ sở y tế trên đất liền, theo AP.
Chôn cất trong hỗn loạn
Giới sử gia cho biết Ninoshima có một trung tâm cách ly lớn của quân đội trong giai đoạn chủ nghĩa quân phiệt mở rộng. Vào thời cuối Thế chiến 2, hòn đảo là nơi huấn luyện lực lượng tấn công cảm tử bằng thuyền gỗ. Sau khi quả bom nguyên tử rơi xuống Hiroshima, Ninoshima nhanh chóng được chuyển đổi thành một bệnh viện dã chiến để tiếp nhận các nạn nhân. Các thuyền quân sự, bao gồm cả những thuyền được huấn luyện cho nhiệm vụ tấn công cảm tử, được huy động để vận chuyển người bị thương ra đảo. Nhiều người chết trên đường đi.
Do thiếu thốn thuốc men, thiết bị y tế và nhân lực, việc chăm sóc y tế trên đảo Ninoshima rất hạn chế. Nhiều người được đưa đến đây đã ở trong tình trạng nguy kịch và phần lớn không thể qua khỏi. Theo các tài liệu của thành phố và hồi ký của những người còn lại, quân y trên đảo ban đầu làm việc xuyên suốt để hỏa táng và chôn cất chu toàn các nạn nhân. Tuy nhiên, khi số lượng thi thể phân hủy tăng lên, họ phải dùng lò thiêu vốn dành cho ngựa quân sự. Trong cảnh hỗn loạn, việc chôn cất trên đảo diễn ra vội vã và thiếu tổ chức, các thi thể được đặt trong những hầm tránh bom và hố chôn, dẫn đến việc nhiều thi thể không được xác định chính xác. Cựu thành viên quân y Yoshitaka Kohara viết trong hồi ký năm 1992 rằng khi bệnh viện dã chiến trên đảo bị đóng cửa 3 tuần sau vụ nổ, chỉ còn khoảng 500 người sống sót.
Cuộc chiến còn lại
Đến nay, hài cốt của khoảng 3.000 nạn nhân đã được tìm thấy, trong đó có nhiều phần được đào lên từ các hầm trú bom. Hàng ngàn người khác được cho là vẫn còn mất tích.
80 năm sau thảm họa, vẫn còn những người miệt mài tìm kiếm hài cốt người mất tích. Một trong số đó là ông Rebun Kayo, nhà nghiên cứu tại Đại học Hiroshima, người bắt đầu tìm kiếm hài cốt trên đảo Ninoshima từ năm 2018. Đến nay, ông Kayo đã tìm thấy khoảng 100 mảnh xương, gồm những mẩu sọ và xương hàm mà ông cho là của một trẻ sơ sinh với những chiếc răng bé xíu. "Đứa bé bị chôn ở đây đã cô đơn suốt ngần ấy năm. Nỗi đau này là không thể chịu được", ông Kayo nói với AP.
Nhà nghiên cứu cho biết sẽ tiếp tục tìm kiếm với mong muốn ghi nhận và tôn vinh các nạn nhân, đồng thời mang lại sự an ủi cho những người sống sót vẫn đang bị giày vò bởi ký ức về những người thân yêu đã mất. "Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc đối với những người này", ông Kayo chia sẻ.